Tìm "đường về" cho nạn nhân người Hà Tĩnh tử vong ở Vương quốc Anh

Chiều ngày 22/8, một nhóm người Việt Nam sinh sống tại Vương quốc Anh đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp, để đưa thi thể nam thanh niên xấu số bị tử vong ở Anh về quê mẹ Can Lộc (Hà Tĩnh). Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau nơi xứ người.

Ông Nguyễn Anh Dũng kêu gọi cộng đồng người Việt giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Được biết, người đứng ra kêu gọi là ông Nguyễn Anh Dũng (quê ở Hà Tĩnh), một người Việt Nam đang sinh sống ở Vương quốc Anh (UK). Đã nhiều năm nay, ngôi nhà ông Dũng sinh sống cũng là nơi để những người con xa xứ gặp gỡ, giao lưu khi tết đến, xuân về.

Trên trang cá nhân của mình, ông Dũng viết: “Kính thưa toàn thể cộng đồng người Việt tại UK nói chung và người con Hà Tĩnh nói riêng. Em Đạt ra đi vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo. Em sang UK chưa được bao lâu, nay em đã vĩnh biệt mãi mãi trên cõi đời trần gian.

Em ra đi mang theo nỗi đau rất lớn. Bố em vừa mất được mấy tháng, gia đình quá đau thương. Nay em ra đi mang theo một khoản nợ chồng chất, gia đình rất khó khăn.

Nay gia đình muốn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng trên đất mẹ thân thương. Rất mong toàn thể mọi người có tấm lòng nhân ái giúp đỡ em và gia đình. Xin chân thành cảm ơn tất cả cộng đồng và mọi người”.

Ở một diễn biến khác, vào lúc 9h 47 phút ngày 20/8, Facebooker Lê Thị Thúy cũng đăng tải danh sách cộng đồng người Việt sống tại nước ngoài, quyên góp để đưa thi thể nạn nhân về quê.

Đến thời điểm này, theo danh sách đăng ký được đăng tải trên Facebook, số tiền đã quyên góp được khoảng trên 14.000£ (bảng Anh). Với tình cảm đùm bọc của những người con xa xứ, hy vọng thi thể của nam thanh niên xấu số sẽ sớm được trở về quê mẹ.

Bà Lê Thị Thúy đăng tải danh sách quyên góp để đưa thi thể nạn nhân về quê.

Trước đó, thông tin về việc anh Phạm Tiến Đạt (SN 1988, trú Tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) không may đột tử ở Vương quốc Anh khiến gia đình và người thân hết sức bàng hoàng.

Theo một cán bộ địa phương, anh Đạt vừa sang Vương quốc Anh được khoảng 3 tháng, đang trong thời gian học nghề tại một tiệm nail của người quen. Trước khi qua Vương quốc Anh, Đạt có thời gian làm việc ở nước Đức.

Được biết, Đạt là con út trong gia đình có 3 anh em trai, chưa lập gia đình. Bố Đạt là ông Phạm Ngọc Báu cũng vừa qua đời cách đây khoảng 5 tháng. Do chi phí quá lớn nên gia đình cầu mong cộng đồng người Việt ở Anh và bạn bè, người thân giúp đỡ để đưa thi thể nạn nhân về quê.

Trần Hoàn
Từ khóa: Tử vong Tử vong ở Anh Quốc Phạm Tiến Đạt Thị trấn Nghèn Quyên góp đưa thi thể về quê Cộng đồng người Việt Huyện Can Lộc

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !