Tiết kiệm chi tiêu, gom góp tiền biếu, cụ bà 83 tuổi ủng hộ 10 triệu phòng chống dịch

Một cụ bà 83 tuổi ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã góp 10 triệu đồng là số tiền tiết kiệm của mình để mong muốn chung tay phòng chống đại dịch Covid-19. Tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp của cụ khiến nhiều người cảm động...

Chia sẻ với PV, ông Hoàng Khắc Hoàn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) – người đích thân chở cụ bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn Phương Nhị lên trung tâm huyện để ủng hộ số tiền 10 triệu đồng cho hay: Khi biết tin về lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công cuộc phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, cụ Thơm đã kiểm lại số tiền tiết kiệm chi tiêu và từ những lần con cháu biếu rồi tới gặp Mặt trận Tổ quốc xã để mong muốn ủng hộ chống dịch.

Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì (Hà Nội) tiếp nhận số tiền ủng hộ 10 triệu đồng từ cụ bà Nguyễn Thị Thơm chiều 30/3.

Ông Hoàn cho biết, cụ Thơm luôn là thành viên tích cực ủng hộ tất cả các cuộc vận động của xã và thôn.

“Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, nhân dân toàn xã Liên Ninh nói chung rất đồng tình ủng hộ chống dịch. Riêng cá nhân cụ Thơm tình nguyện ủng hộ số tiền tiết kiệm được của cụ là 10 triệu đồng để cùng cả nước chống dịch. Cụ có trao đổi thêm với tôi, khi Nhà nước cần cụ cũng sẽ sẵn sàng rút cả sổ tiết kiệm của mình để ủng hộ tiếp...”, ông Hoàn thông tin.

Trước tấm lòng vàng của cụ Thơm, chiều 30/3, ông Hoàn đã đưa cụ đến cơ quan Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì để cụ tận tay trao số tiền ủng hộ của mình.

Trân trọng tiếp nhận số tiền ủng hộ của cụ Thơm, trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì cho biết: Cụ Thơm là một người cao tuổi nhưng đã có tinh thần vì cộng đồng, vì cả nước, nghĩa cử cao đẹp của cụ thực sự là tấm gương để mọi người noi theo trong quá trình thực hiện, chung tay chống dịch Covid-19.

Ông Chương cho biết, tại buổi ủng hộ, cụ Thơm chia sẻ, với trách nhiệm của một công dân và tấm lòng yêu mến dành cho những người đang trực tiếp chống dịch, cụ mong muốn số tiền tích cóp dành dụm của mình để đóng góp một phần nhỏ bé chung sức cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân sớm đẩy lùi dịch Covid-19, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

“Cụ Thơm biết được thông tin người già là đối tượng hay bị tổn thương trong dịch bệnh Covid-19 này nên cụ rất muốn chia sẻ. Số tiền 10 triệu đồng ủng hộ chống dịch của cụ Thơm là tiền cụ tiết kiệm từ những lần con cháu biếu để ăn quà và từ số tiền cụ được hưởng trợ cấp của Nhà nước với người già”, ông Chương chia sẻ thông tin với phóng viên trong sự xúc động, cảm phục.

Nói về việc ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương cũng cho hay: Thực hiện theo lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như phát động của Thủ tướng Chính phủ, nhân dân cả huyện Thanh Trì nói chung đồng lòng thực hiện, luôn xác định “chống dịch như chống giặc”, do đó người dân luôn chung tay chống dịch.

Trên địa bàn huyện Thanh Trì, qua kênh Mặt trận, nhiều địa phương cũng đã nhận được từ những nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn và đã được triển khai để cấp phát cho nhân dân trên địa bàn.

Qua việc làm và nghĩa cử cao đẹp của cụ Thơm, ông Chương kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện... phát huy truyền thống tương thân, tương ái, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần “Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng” như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi; tiếp tục chung tay cùng những y bác sĩ trên tuyến đầu, những chiến sĩ bộ đội, công an túc trực tại khắp các khu cách ly trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

Ông Chương bày tỏ tin tưởng rằng mỗi hành động nhỏ từ mỗi người dân sẽ trở thành một lá chắn lớn, nhân dân là cầu nối hậu phương vững chắc giúp Việt Nam vững vàng, chiến thắng Covid-19.

Minh Thư

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !