Tiếp sức mùa thi để tích đức

"Một năm mới có cơ hội đón các cháu về ở cùng mấy ngày. Gạo thì cụ có sẵn, tiền mua thức ăn, cụ lấy từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng…", cụ Lợi nói về những bữa cơm miễn phí tiếp sức cho sĩ tử thi ĐH.

Tiếp sức mùa thi để tích đức

Cùng với các bạn sinh viên trang phục áo xanh tình nguyện, hình ảnh đẹp ở mùa tiếp sức mùa thi ĐH-CĐ 2012 còn có cả các nông dân trợ giúp. Ngoài việc bố trí chỗ ở miễn phí, những người nông dân chân lấm tay bùn này còn nấu cơm, động viên, chia sẻ khó nhọc với từng sĩ tử như người ruột thịt. Những bát cơm thấm đượm tình người!…

Tiếp sức mùa thi để tích đức

Cụ Lê Thị Lợi cùng cô con dâu chuẩn bị bữa cơm trưa cho 5 thí sinh quê Thanh Hóa ở trọ miễn phí tại gia đình trong kỳ thi tuyển sinh ĐH Huế lần 2.

PV báo điện tử Infonet đã tìm đến gia đình cụ Lê Thị Lợi, người nhiệt tình tiếp sức mùa thi ĐH-CĐ trong những năm qua tại làng La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Chưa kịp giới thiệu, cụ Lợi hỏi ngay: “Cháu đưa em về đây dự thi tuyển sinh vào ĐH Huế phải không? Ở với gia đình cụ nhé?”. "Dạ! Nhưng mà cháu có 20 thí sinh cần ở trọ miễn phí cụ ạ?". Đáp lại câu hỏi, cụ Lợi cười tỏm tẻm cho hay: Hai mươi chứ ba mươi đứa cụ cũng lo đủ. Nhà cụ có thể ở được 5 cháu, còn lại ở nhà các con và các cháu cụ xung quanh đây cả. Nhiều nữa thì cụ gọi bà con chòm xóm chung vui”…

"Một năm mới có cơ hội đón các cháu về ở cùng mấy ngày. Gạo thì cụ có sẵn, tiền mua thức ăn, cụ lấy từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng…", cụ Lợi nói về những bữa cơm miễn phí tiếp sức cho sĩ tử thi ĐH.

"Bà già này và cả làng La Chữ này tham gia tiếp sức mùa thi không chỉ được hưởng niềm vui mà còn được rất nhiều điều. Giúp thí sinh, không cần nói, cháu con cụ sẽ hiểu, đã làm người cần phải biết chia sẻ, giúp đỡ người khác khi khó khăn như giúp đỡ chính bản thân mình".

Tiếp sức mùa thi để tích đức

Niềm vui của những sĩ tử được tiếp sức mùa thi này

Cụ bảo, giúp các cháu đi thi cũng là cách để mấy đứa cháu cụ đang học phổ thông sẽ bước đầu mường tượng cảnh khó khăn, thiếu thốn khi phải xa gia đình, người thân đi học ở xa. Từ đó, chúng nỗ lực vươn lên trong học tập lẫn lao động để khi lớn lên xe không còn bỡ ngỡ…

Bí thư đoàn phường Hương Chữ, Hà Văn Hương chia sẻ, để thí sinh ở xa yên tâm nơi ăn chốn ở tập trung tốt làm bài thi, hơn 200 gia đình nông dân nhà ở cạnh điểm điểm thi tuyển sinh ĐH Huế ở Trường THPT Đặng Huy Trứ và THCS Hương Chữ đã bố trí 900 chỗ ăn ở miễn phí. Người dân ở đây suy nghĩ mộc mạc như hạt thóc củ khoai, coi công việc tiếp sức mùa thi cho sĩ tử như một cơ hội tích phúc, tích đức cho người thân.

Trưa 9-7, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Thừa Thiên - Huế tiếp tục tặng 7.000 suất cơm chay miễn phí cho người thân và thi sinh nghèo ở xa thi tuyển sinh vào ĐH Huế lần 2. Những chỗ ở trọ, suất cơm miễn phí và cả những lời động viên chân thành từ các bác nông dân ở Huế đã tạo nên hình ảnh đẹp về tình người nơi đây.

Lê Dương

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !