Thêm tình tiết mới trong vụ xe ô tô Mercedes lao xuống sông Hồng giữa đêm

Sau khi xe ô tô Mercedes lao xuống sông Hồng vào tối 3/11 khiến 2 cô gái tử vong, cơ quan chức năng đã tìm thấy CMND mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi) ở trên chiếc xe gặp nạn này.

Sau khi Mercedes đâm đổ lan can cầu Chương Dương (quận Long Biên, Hà Nội), rồi lao xuống sông Hồng khiến 2 người thiệt mạng, cơ quan chức năng tìm thấy CMND mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi) ở trên xe gặp nạn.

Chiếc xe được lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, ông Đỗ Văn Phản – Văn phòng UBND xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết: “Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm này, lực lượng Công an TP Hà Nội có về xã xác minh và tìm chủ nhân giấy chứng minh thư được tìm thấy trên chiếc xe gặp nạn mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi, ở  xã Hòa Nam)”.

Ông Đỗ Văn Phản cũng thông tin thêm: “Anh Thứ là người địa phương và làm nghề lái xe thuê, nhưng đã chuyển ra Hà Đông, Hà Nội sinh sống từ lâu rồi.

Chúng tôi có nghe nói, anh Thứ từng lái chiếc Mersedes thuê cho chị Nguyễn Thị Thu H. (29 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nêu trên) một thời gian. Hiện, anh Thứ đang sinh sống ở Hà Đông nhưng thông tin cụ thể về người này chúng tôi không nắm rõ”.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Như Tuyển- Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cho biết “Trước kia, cháu Nguyễn Thị Thu H. quê gốc ở thôn Dư Xá (xã Hòa Nam). Tuy nhiên, gia đình đã cho cháu lên Hà Nội ăn học từ nhỏ. Anh Thứ là người cùng thôn với cháu H., trước có lái xe cho H. một thời gian. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa có thông tin gì về anh Thứ”.

Còn theo Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, khi chiếc xe Mercedes GLC300 mang BKS 30E-868.36 được trục vớt từ dưới sông lên, lực lượng chức năng phát hiện có hai người trong xe đã tử vong.

Trong đó, chị H. (ở quận Hà Đông, Hà Nội) ngồi hàng ghế phía sau, còn nạn nhân thứ 2 là người điều khiển xe hiện đã được xác định là chị Bùi Kim Ch. (21 tuổi, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội), người được xác định đã tử vong.

Khi được trục vớt lên, chiếc xe bị nát phần đầu, túi khí đã nổ. Một người tham gia cứu hộ phán đoán, rất có thể quá trình rơi xuống, do chiếc xe có phần đầu nặng nên đã rơi theo phương thẳng đứng và va vào trụ cầu hoặc cột bê tông dưới sông.

Việc túi khí nổ có thể khiến các nạn nhân không thể dịch chuyển ở trong xe khi xe lao xuống dưới sông. Chiếc xe ô tô Mercedes GLC300 mang BKS 30E- 868.36 của chị H. sản xuất năm 2017, được cơ quan đăng kiểm xác nhận có hạn kiểm định đến ngày 2/1/2020.

Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an Long Biên cũng cho biết thêm, sau 5 giờ tích cực tìm kiếm, đến 1h30 sáng 4/11, công việc trục vớt chiếc xe gặp nạn đã được hoàn tất. Lực lượng tìm kiếm phải dùng máy móc công nghiệp để cắt thân xe, đưa hai nạn nhân là nữ giới, đã tử vong ra khỏi xe.

Chiếc xe này cũng được lực lượng chức năng xác định là tài sản của một phụ nữ có tên Nguyễn Thị H. (ở quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 03/11, xe ô tô Mercedes di chuyển theo hướng từ Long Biên về trung tâm thành phố thì bất ngờ mất lái, đâm tung lan can cầu Chương Dương và lao xuống sông Hồng mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã điều rất nhiều tàu, cano tới hiện trường để cứu nạn.

Đến 1h sáng 4/11, vị trí của chiếc xe ô tô mới được xác định. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện chiếc xe ô tô gặp nạn trôi vào khu vực chân cầu Chương Dương, cách vị trí được xác định rơi 20 mét và áp dụng kỹ thuật công nghệ cao để làm nổi chiếc xe, đồng thời dùng ca nô lai dắt về khu vực bến thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên để trục vớt.

Hiện cơ quan Công an Long Biên đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sông Mã

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !