Rào chắn lại hố ga sau khi có người bị tử vong: Nạn nhân “chết oan”

Liên quan đến chiếc hố ga “lộ thiên” khiến một người đàn ông đón xe buýt bị ngã xuống tử vong, lực lượng chức năng đã rào chắn, đảm bảo an toàn.
Rào chắn lại hố ga sau khi có người bị tử vong: Nạn nhân “chết oan” - ảnh 1

Hố ga đã được rào chắn lại sau sự cố chết người

“Mất bò mới lo làm chuồng”

Trước khi xảy ra sự cố, người dân cho hay: Đơn vị thi công tại hố ga trên từ ngày 20/10 nhưng không rào chắn, che đậy hay có bảng cảnh báo an toàn. Ông Nguyễn Văn Út, tài xế xe ôm tại khu vực Bến xe Miền Tây nói: Vào sáng cùng ngày (21/10), một người phụ nữ đi xe máy đoạn qua hố ga cũng loạng choạng gần bị ngã, may mắn dừng xe kịp trước miệng hố ga, cao hơn mặt đường khoảng trên 20cm.

“Việc thi công bắt buộc phải rào chắn hoặc ít nhất cần có bảng cảnh báo an toàn. Nhưng hố ga sâu thế kia mà họ để chình ình ở đường thì nguy hiểm tính mạng cho người dân. Giờ nạn nhân đã tử vong, lực lượng chức năng mới rào lại thì đã quá muộn. Mất bò mới lo làm chuồng”, ông Út bức xúc nói.

Được biết, hố ga nơi xảy ra vụ tai nạn do Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC đang thi công, chủ đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương là Ban Quản lý Dự án cải tạo Kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm chống ngập).

Ông Võ Thanh Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cải tạo Kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm chống ngập)-chủ đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương cho biết: Trước mắt, đơn vị thi công sẽ chịu toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân. Hiện công an đã đến khám nghiệm hiện trường và lập biên bản sự việc nên khi có kết luận chính thức sẽ có biện pháp xử lý theo quyết định của cơ quan chức năng. Dự kiến, đến tuần sau chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị thi công về trách nhiệm cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình thi công.

Rào chắn lại hố ga sau khi có người bị tử vong: Nạn nhân “chết oan” - ảnh 2

Và có cảnh báo, hướng dẫn người dân

Trong khi đó, theo đại diện Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC, khu vực thi công các hố ga nằm ở cổng Bến xe Miền Tây, lượng phương tiện qua lại rất cao nên khi dựng rào chắn gặp nhiều khó khăn. Người đại diện này cho hay vị trí xảy ra vụ tai nạn không phải là trạm dừng xe buýt nhưng người đàn ông vẫn đuổi theo để đón xe. Ngay sau đó, một nhóm công nhân đang thi công gần đó nhưng khi chạy đến cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến danh tính người đàn ông gặp nạn, Công an đang tìm cách liên hệ với thân nhân, do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Trong lúc chờ thân nhân tới, đơn vị thi công đã cử người túc trực tại nhà xác Bình Hưng Hòa để chờ thân nhân lên làm các thủ tục cần thiết để đưa nạn nhân về an táng.

Chiều 21/10, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã tử vong trong quá trình chạy đón xe buýt, rơi lọt hố công trình không rào chắn.

Vụ việc xảy ra khoảng gần 14h chiều cùng ngày trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Vào thời điểm trên,người đàn ông đứng đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương. Vừa thấy xe buýt chạy tới, hướng về miền Tây, người này chạy theo và vấp ngã, rơi xuống hô ga đang thi công.

Theo người dân, những công nhân đang thi công gần đó đã xuống cứu nạn nhân nhưng người đàn ông này đã tử vong. Qua quan sát, hố ga có độ sâu khoảng 2m, nước đen ngòm và bốc mùi hôi nồng nặc.


Nguyễn Tuấn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !