Quảng Ninh: Xử lý 2 xe ô tô khách chở người nghi nhiễm Covid-19

Ngày 10/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã phát hiện, xử lý 2 ô tô khách có chở người nghi nhiễm Covid-19.

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh phối hợp các lực lượng kiểm tra y tế với các xe khách lưu thông trên tuyến.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, trong các ngày 7 - 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp xe ô tô khách có chở người nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, vào 12h05 ngày 07/3/2020, sau khi nhận được tin báo về 01 xe hợp đồng du lịch BKS 14B-036xx (lưu thông theo hướng Đông Triều – Uông Bí), trên xe có 02 người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1,  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp với Công an TP Uông Bí, Trung tâm y tế TP Uông Bí đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 12 người gồm lái xe, phụ xe, hành khách đến từ Hải Phòng, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí.

Sau khi Trung tâm y tế TP Uông Bí tiến hành phun khử trùng ngoài xe và khu vực xung quanh; tổ công tác đã phối hợp các cơ quan chức năng đưa xe ô tô về Trường quân sự Uông Bí để phân loại cách ly.

Đến tối 08/3/2020, tại Km83+900, tổ công tác số 2 phối hợp với tổ công tác số 5 thuộc Đội CSGT số 1 dừng xe ô tô khách BKS 29B-190xx lưu thông hướng Uông Bí – Hạ Long để kiểm tra.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình phòng, chống dịch, thống kê sơ bộ trên xe có 14 người, trong đó có người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, tổ công tác đã cho xe di chuyển đến Trạm thu phí Đại Yên, phối hợp với lực lượng CSGT Công an TP Hạ Long và nhân viên y tế đưa xe về Bệnh viện K67 để tiến hành các biện pháp kiểm tra theo quy định.

Nguyên Trung

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !