Quảng Bình: Phân bổ 112 tỉ đồng cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định phân bổ hơn 112 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

Ngày 29/6/2018 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định 2144/QĐ-UBND, tỉnh đã phân bổ 112,280 tỉ đồng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó vốn đầu tư phát triển 76,099 tỉ đồng; vốn sự nghiệp 36,181 tỉ đồng.

Nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ có hiệu quả nhiều mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp trên địa bàn Quảng Bình.

Trong đó, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện nghèo Minh Hóa, mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... thuộc Chương trình 30a 48,468 tỉ đồng.

Hỗ trợ Chương trình 135 là 60,365 tỉ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 là 1,618 tỉ đồng; hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin 3,006 tỉ đồng; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 832 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở chuyên ngành quản lý chương trình, dự án chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động cho đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định; tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Thanh Hà

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !