Quán xá Hà Nội trước giờ 'giới nghiêm': Nơi tuân thủ chấp hành, nơi lén lút mở bán

Ngày 27/3, khảo sát của PV ở Hà Nội cho thấy, trước giờ "giới nghiêm" của TP, hầu hết các quán ăn, cà phê đã tự giác đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, có một số nơi vẫn lén lút mở cửa bán hàng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... nhằm hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tránh lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lực lượng Công an nhắc nhở các nhà hàng thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV, sáng 27/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiếp tục kiểm tra khu vực hồ Hoàn Kiếm và các điểm vui chơi công cộng, rà soát các hàng quán trên phố về việc thực hiện nghiêm lệnh tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Phúc Vân, Tổ trưởng dân phố số 6 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết, người dân trong tổ chấp hành nghiêm túc, luôn ủng hộ chủ trương của Thành phố trong việc chung tay chống dịch Covid-19 bằng việc tự giác đóng cửa hàng không kinh doanh.

Xung quanh các tuyến phố sầm uất, nhất là khu vực chợ Châu Long, chợ Hòe Nhai, chợ Ngọc Hà… (quận Ba Đình), hầu hết các cửa hàng ăn uống, cà phê đã tự giác đóng cửa dưới sự đôn đốc nhắc nhở của lực lượng công an.

Còn ở khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, từ sáng 27/3 cũng không còn hàng ăn sáng tụ tập đông người.

Tuy nhiên, vẫn còn những nơi chưa thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa quán ăn, cà phê phòng dịch Covid-19. Điển hình tại một số khu vực thuộc quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên.

Một số quán giải khát trên phố cổ vẫn mở cửa đón khách và nhiều khách ngồi gần nhau nhưng mặc nhiên không đeo khẩu trang.

Đầu giờ chiều 27/3, trên phố Hàn Thuyên, một số quán cà phê, nước giải khát, quán ăn vẫn mở cửa đón khách. Tương tự, trên phố Hàng Chuối, một vài quán cà phê vẫn có khách ngồi uống. Trong khi đó, ở vườn hoa Yecxanh hay quanh hồ Thiền Quang vẫn còn tập trung đông người...

Vườn hoa công cộng vẫn tập trung đông người.

Còn ở quận Long Biên vào trưa 27/3, ghi nhận quán bia trên đê Ngọc Thụy gần ngã ba Ngọc Lâm – Ngọc Thụy vẫn đông khách, quán trà đá vườn hoa Ngọc Lâm vẫn bày bán hàng ngoài vỉa hè.

Các quán trà đá vỉa hè trên một số tuyến phố vẫn hoạt động, khách ngồi gần nhau và không đeo khẩu trang bất chấp khuyến cáo về dịch bệnh nguy hiểm.

Trao đổi với PV, Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, người dân có nhà kinh doanh mặt phố, các tiểu thương sau khi được vận động nhắc nhở đã tự giác đóng cửa hàng tạm không kinh doanh theo yêu cầu của TP. Công an quận Hoàn Kiếm sẽ đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện này rốt ráo hàng ngày, hàng giờ.

Còn Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, "ngay sau khi có yêu cầu và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Công an phường đã khẩn trương vào cuộc rà soát, kiểm tra, đốn đốc các cửa hang đóng cửa theo yêu cầu. Đồng thời huy động 100% lực lượng xuống cơ sở, giám sát, kiểm tra các nhà hàng, quán bar… nếu phát hiện các quán vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định”.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, đến thời điểm này, trên địa bàn gần như 100% các quán đều đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn có một vài chỗ lén lút bán hàng.

"Chúng tôi đã để lại số điện thoại cho người dân, khi có thông tin của người dân phản ánh về các quán vi phạm trên địa bàn, chúng tôi sẽ cho lực lượng công an đến xử lý ngay, kể cả đêm khuya… Lực lượng an ninh của phường luôn túc trực 24/24 để xử lý các trường phợp vi phạm”, Trung ta Nguyễn Xuân Vượng khẳng định.

Còn theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, những trường hợp vi phạm, không chấp hành yêu cầu của Chính phủ và UBND TP Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội sẽ liên tục triển khai lực lượng, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Tiến Anh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !