Phóng viên ở Tây Nguyên tác nghiệp giữa mùa dịch: Xông pha nhưng phải cẩn trọng!

"Đã là nhà báo, phóng viên thì trong hoàn cảnh nào cũng phải xông pha tác nghiệp. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, anh em càng phải hoạt động nhiều hơn để tăng lượng tin bài tuyên truyền công tác phòng chống dịch".

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhà báo, phóng viên ở khu vực Tây Nguyên vẫn nêu cao tinh thần xông pha tác nghiệp để đưa đến bạn đọc những thông tin thực tế, kịp thời cảnh báo người dân nâng cao tinh thần chống dịch, tránh các thói quen gây nguy cơ lây lan dịch bệnh hoặc các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Dịch càng phức tạp, càng phải xông pha

Nhà báo Cao Song Việt (Trưởng phòng Kinh tế - Nội chính) Báo Đắk Nông đánh giá, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, do đó, việc anh em đi tác nghiệp về chủ đề Covid-19 cần phải hết sức thận trọng.

Nhà báo Cao Song Việt.

"Đã là nhà báo, phóng viên thì trong hoàn cảnh nào cũng phải xông pha tác nghiệp. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến như hiện nay, anh em càng phải hoạt động nhiều hơn để tăng lượng tin bài tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh hiện tại, các nhà báo, phóng viên phải hết sức chú ý, tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn người và thiết bị mỗi khi đi tác nghiệp.

Quá trình tiếp xúc ở cơ sở, phóng viên cần tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi phóng vấn... Nếu có tiếp xúc với người có nguy cơ lây nhiễm cao thì cần nhanh chóng khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và có biện pháp cách ly ngay. Dù là làm nhiệm vụ nhưng phải chấp hành các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội", anh Việt chia sẻ. 

Cả tháng chưa về nhà, tránh xa vợ con

“Dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp. Là phóng viên đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người, bản thân tôi tự ý thức được việc không nên về nhà, tránh xa vợ con để bảo đảm an toàn cho gia đình và bạn bè…”. Đó là tâm sự của nhà báo Nguyễn Văn Tư, phóng viên thường trú Báo Giao thông khu vực Tây Nguyên.

Nhà báo Văn Tư (đeo kính) trong một lần tác nghiệp cập nhật thông tin về dịch Covid-19.

Nhà báo Văn Tư chia sẻ, khi dịch bệnh bùng phát trở lại với sự xuất hiện của ca bệnh thứ 17 (ngày 6/3/2020), anh đang công tác và tạm trú tại khách sạn Sammy, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhận được thông tin, anh đã rời khỏi khách sạn để tránh tiếp xúc với khách du lịch và đến ở nhờ nhà bạn. Sau đó, anh Tư di chuyển về huyện Lâm Hà ở tạm, cách xa TP Đà Lạt hơn chục cây số.

Theo quan điểm của nhà báo Văn Tư, đến nay, dù khu vực Tây Nguyên chưa có trường hợp nào lây nhiễm Covid-19 từ cộng đồng nhưng phóng viên vẫn phải thường xuyên nắm bắt thông tin, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi ra ngoài và cả khi ở trong nhà.

Nhà báo Văn Tư cũng khuyến cáo, thời gian này, các phóng viên đi tác nghiệp nên hạn chế ở khách sạn, tránh tiếp xúc trực tiếp với những người đến từ vùng dịch; khi cần thông tin về vấn đề này, có thể liên lạc bằng điện thoại hoặc nắm bắt từ ngành y tế địa phương.

Hải Dương

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !