Phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ không có túi nilon

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ được khai trương thí điểm từ ngày 11 đến 13-5. Đây được kỳ vọng sẽ là phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội, tạo thêm không gian vui chơi mới cho công chúng. Theo thông tin từ Ban tổ chức, tuyến phố này sẽ không dùng bao bì nilon

Chiều 5/5, theo thông tin từ UBND Quận Tây Hồ, tuyến phố đi bộ thứ hai của Hà Nội mang tên cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 11/5. Được biết, phố Trịnh Công Sơn được đặt cho đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ, cạnh trường THPT Phan Chu Trinh.

Đoạn đường này dài 900 m, rộng 9,5-12,5 m, thuộc quận Tây Hồ. Phố đi bộ dự định được khai trương vào tháng 10/2017, sau đó phải dừng do người dân chưa đồng tình. 

Sau phố đi bộ quanh Hồ Gươm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn là không gian công cộng thứ 2 của Hà Nội không dành cho xe cơ giới. Theo quy hoạch, giữa khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn là quảng trường sân khấu và hai hồ nước. Tại không gian nghệ thuật với sân khấu ngoài trời rộng 2.000m2 sẽ diễn ra những buổi biểu diễn nhạc Trịnh, múa rối nước tại hai hồ sen và biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như quan họ, dân ca…

Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho ngày khai mạc vào 11/5 tới đây.

Bà Phan Thu Hằng (Đại diện Ban tổ chức) cho biết: "Phố đi bộ Trịnh Công Sơn được kỳ vọng là điểm hẹn của những món ngon Hà Nội, thời gian đầu sẽ có 15 gian hàng giới thiệu và bán những món ăn đặc sản của quận Tây Hồ như xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây, bún ốc...; nhiều "thức quà" đặc trưng của Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, cốm làng Vòng… ngoài ra, đa dạng và phong phú những món ăn phù hợp với giới trẻ hiện nay. Điều đặc biệt là tuyến phố sẽ hoàn toàn không sử dụng túi nilon mà sẽ dùng những bao bì làm từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường".

Theo thông tin từ UBND Quận Tây Hồ, nguyên nhân việc khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn phải lùi lại gần một năm so với dự tính là do trước đó cơ sở hạ tầng của không gian đi bộ chưa đáp ứng, ví như: ngõ 431 Âu Cơ bị ngập nước, vỉa hè có chỗ bị bong tróc, chưa có cổng chào, chưa có đài phun nước ở hồ sen...

Một lý do khác khiến phải tạm hoãn, những ki-ốt cố định mô phỏng theo hình dáng ngôi nhà cổ của Hà Nội và Hội An đã khiến người người dân sinh sống trong khu phố phản ứng vì họ quan ngại nếu những ki-ốt cố định được đặt tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt và không gian văn hóa vốn có. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, việc dựng những ki-ốt này đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của người dân sinh sống ở đây, làm che chắn tầm nhìn, gây mất mĩ quan... 

Được biết, Ban tổ chức phố đi bộ đã tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, sau gần 8 tháng điều chỉnh, các ki-ốt cố định được chuyển thành các ki-ốt di động, chỉ được lắp dựng vào những ngày cuối tuần, dễ dàng tháo dỡ và cất giữ trong thời gian không diễn ra phố đi bộ. Hiện công tác chuẩn bị hiện đã hoàn thành hơn 95%.

Những kiot mô phỏng mô hình nhà cổ đang hoàn thiện.

Bà Phan Thu Hằng cho biết thêm, hiện không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ xây dựng khoảng 5 kiot hoàn toàn không vướng vào phần vỉa hè đi bộ của người dân. "Khu vực 5 kiot là những mô hình ngôi nhà cổ được xây dựng trên phần đất trống của quận Tây Hồ, dự án được quận cho mượn phần diện tích này và không gian tại khu vực này sẽ là những hoạt động phục vụ miễn phí cho người dân như đọc sách, ngồi uống nước. Còn lại 15 gian hàng ẩm thực kia sẽ là những quầy hàng gỗ di động, rất cơ động trong việc di chuyển, hết thời gian hoạt động đi bộ thì có thể cất đi được..." - Bà Phan Thu Hằng cho biết thêm.

Ông Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ) cho biết: "UBND Quận Tây Hồ sau khi làm việc với các bên đã đi đến thống nhất và chắc chắn sẽ khai mạc tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn vào ngày 11/5 tới đây. Bản thân tôi đánh giá đây là một dự án rất tiềm năng và sẽ thu hút đông đảo du khách đến với tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội".

Con đường từ ngõ 612 đường Lạc Long Quân đến điểm giao ngã ba đê Âu Cơ sẽ là không gian đi bộ. Tại đây, sẽ diễn ra những hoạt động nghệ thuật đường phố, nơi các nghệ sĩ tự do có thể đến đăng ký biểu diễn. Một sân khấu biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng được dựng lên để du khách có thể vừa tản bộ, vừa thưởng thức văn hóa.

Trong buổi khai mạc phố đi bộ, Ban tổ chức sẽ mời các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, đó là các ca sĩ: Lệ Quyên, Minh Quân, Nguyễn Ngọc Anh… cùng các nghệ sĩ, diễn viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Theo đề án tổ chức, chương trình biểu diễn tại sân khấu ngoài trời rộng 2.000m2 này sẽ được chia thành nhiều nội dung như nhạc trẻ, âm nhạc truyền thống và không gian riêng dành cho nhạc Trịnh.

Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ được thí điểm đến hết năm 2018, sau đó sẽ được đánh giá và xem xét việc mở rộng hay thu hẹp quy mô. Lãnh đạo quận Tây Hồ kỳ vọng, không bao lâu nữa, khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn - không gian đi bộ thứ 2 của Hà Nội sẽ giảm tải cho tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm và trở thành một điểm tham quan, du lịch, hội tụ nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân thủ đô.

Huy Phạm

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !