Phó bí thư nhốt cảnh sát và nghi phạm vào phòng

Một phó bí thư đảng ủy xã tại Hà Tĩnh đã khóa chặt cửa, nhốt các điều tra viên và nghi phạm vào trong phòng trưởng công an xã.

Vào lúc 20h30 ngày 20/11, có một cán bộ xã nhốt các điều tra viên và nghi phạm vào phòng trưởng công an xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Sau khi cán bộ và nghi phạm đã được giải thoát, Trung úy Bùi Đồng, điều tra viên thuộc Đội cảnh sát điều tra - hình sự (CSĐT - HS), công an Hương Sơn cho biết: Anh cùng cán cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ, vận động nghi phạm làm các thủ tục đầu thú thì bất ngờ bị ông Nguyễn Quang Nam, phó bí thư Đảng ủy xã Sơn Lễ nhốt chặt trong phòng.

Chúng tôi đã ghi lại hình ảnh, ông Nam đập bàn, lăng mạ, xúc phạm và cản trở các điều tra viên làm việc. Ông này còn đập vào máy quay của phóng viên, nghiêm cấm phóng viên tác nghiệp.

Phó bí thư nhốt cảnh sát và nghi phạm vào phòng - ảnh 1

Phó bí thư xã Sơn Lễ Nguyễn Quang Nam. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, vào lúc 18h-19h30 cùng ngày, ông Nguyễn Quang Nam cùng một số cán bộ thuộc Đảng ủy, UBND xã Sơn Lễ đã tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Hồng Đoài (cách UBND xã 3km). Chủ quán nhậu cho điều tra viên và phóng viên biết, con trai và cháu ông này là nghi phạm gây ra vụ chém người nghiêm trọng vào đêm 19/11. Tại cuộc nhậu, ông Nam khẳng định với gia đình ông, sẽ giúp đỡ để con trai họ không bị xử lý hình sự.

Thiếu tá Lê Trọng Luận, đội trưởng Đội CSĐT-HS cho biết: "Hành vi của ông Nam là đi ngược lại với chủ trương của Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Là một lãnh đạo xã, lẽ ra ông Nam phải tạo điều kiện, giúp đỡ CQĐT ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi phạm phát luật. Việc rất nhiều cán bộ xã ăn nhậu tại nhà của nghi phạm trong khi vụ án vừa xảy ra là rất phản cảm, khiến dư luận nghi ngờ, mất niềm tin, khó khăn cho công tác điều tra".

Nhà chức trách sau đó đã có tờ trình gửi Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn, lên án hành vi của ông Nam cũng như một số cán bộ xã Sơn Lễ có liên quan, đồng thời đang hoàn chỉnh hồ sơ để truy cứu ông Nam về hành vi chống người thi hành công vụ, làm rõ việc ông này thương thảo với gia đình nghi phạm để chạy án.

Theo Người Đưa Tin

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !