Nông dân nhộn nhịp trồng lại đào, quất
Những ngày này, người dân Quảng Bá, Nhật Tân, Quảng An… lại tất bật đổ đất, đào hố trồng lại đào, quất sau một vụ thu hoạch. Không khí làm việc thật khẩn trương, người xúc đất, đào hố, người gánh đất, người khiêng, người tuốt hoa lá… mỗi người một công việc cùng tiếng nói cười hy vọng được mùa quất, đào Tết năm sau.
Chị Phạm Thị Hà, phường Quảng An cho biết: “Những năm chưa có phong trào đi gom gốc đào, sau Tết, gia đình tôi phải bỏ ra không dưới 5 triệu cho việc mua cây giống. Nhiều hộ trồng diện tích lớn thì phải mất tới chục triệu đồng. Nay đi lấy lại được gốc không mất tiền, mà chỉ đầu tư ít thời gian, nên nhà ai cũng rất chăm chỉ đổ đất, đào hố, cắt tỉa… để trồng lại những cây quất cảnh.”
Những cây quất vứt thành đống sau tết được người dân thu gom lại để trổng |
Những chủ vườn đào, quất ở đây cho biết, khi quất, đào được đưa về vườn trồng lại phải vặt quả, hoa đi… rồi chăm bón tưới tắm để cây xanh tốt cho thu hoạch vụ sau.
Chị Hằng, một chủ vườn đào quất ở Quảng Bá cho biết: “Khâu này mất nhiều công sức lắm, chủ vườn phải thuê tới hàng chục lao động cùng tham gia…”
Các chủ vườn nhanh chóng đưa quất trồng trở lại vườn |
Theo chị Hằng, những người trồng cây cảnh như chị thực ra là không có Tết, chỉ biết bán Tết cho thiên hạ. Trước Tết thì lo bán cây, sau Tết lại lo chăm sóc lứa cây mới cho kịp vụ.
Công việc chính là thuê người đi gom nhặt gốc đào, quất trong dân hoặc thu hồi những gốc đào cho thuê từ trong Tết, chăm sóc những gốc đào, quất được khách hàng ký gửi cho năm sau.
Cả bãi Quảng An, Nhật Tân, Quảng Bá… đào quất được tập trung thành từng đống để chờ... lên ruộng.
Những cây quất người chơi vứt bỏ chuẩn bị được trồng lại |