17 năm lái phà vượt sông Ninh Cơ, ngày mai tôi về cùng vợ nuôi trồng thủy sản
Không còn được lái những chuyến phà đưa người dân 2 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu qua sông Ninh Cơ nữa, nhưng người lái phà suốt 17 năm qua vẫn vui mừng phấn khởi vì quê hương mình đã có cây cầu khang trang, đẹp đẽ, thỏa mong ước bao năm.
Dẫu biết rằng việc nhường chỗ cho cầu Thịnh Long là sự thay thế mang tính lịch sử, nhưng nhiều công nhân, người lao động thuộc tổ điều hành phà Phú Lễ rất vui mừng nhưng cũng không giấu được vẻ bùi ngùi trong ngày làm việc cuối cùng sau nhiều năm gắn bó tại đây.
Được biết, những người làm việc trong tổ điều hành phà đều gắn bó với nghề rất nhiều năm. Người làm việc ít nhất cũng được 17 năm, có những người đã gắn bó với con sông này ngót nghét 30 năm.
Lời chào nhau đầy ân tình của người lái phà và khách sang sông. |
Có mặt trên chuyến phà cuối cùng chiều 27/5, gặp những người tham gia điều hành con phà này, ai nầy không giấu được cảm giác hụt hẫng, man mác tiếc nhớ, cố giấu sau những nụ cười.
Những đôi mắt nhìn xa xăm về dòng sông, cố tỏ ra mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Vũ Thiện - người lái phà 17 năm tại bến phà Phú Lễ. |
Bắt đầu từ ngày mai không được lái những chuyến phà đưa người dân qua con sông Ninh Cơ nữa, có những cảm xúc buồn nhưng ông Nguyễn Vũ Thiện (lái phà 17 năm tại bến phà Phú Lễ) vẫn chia sẻ sự vui mừng phấn khởi vì người dân quê ông đã có cây cầu khang trang, từ nay việc đi lại sẽ thuận lợi, an toàn hơn.
"Dẫu biết là không được làm những công việc thường ngày suốt gần 20 năm qua, tất cả chúng tôi đều rất nhớ nghề. Thế nhưng đổi lại, tất cả người dân Nam Định chúng tôi có được cây cầu hiện đại, đẹp đẽ. Ngày mai không lái phà nữa, tôi sẽ về quê cùng vợ nuôi trồng thủy sản", ông Thiện nói.
Nỗi buồn man mác của những người làm việc tại bến phà Phú Lễ trên chuyến phà cuối cùng ngày 27/5. |
Còn với chị Tạ Thị Xuân (Nghĩa Hưng, Nam Định), phà Phú Lễ đối với chị là một kỷ niệm không bao giờ quên. Chị kể, 30 năm trước khi lập gia đình, 2 vợ chồng chị nhờ những chuyến phà như thế này mới đến được với nhau.
“Có lẽ đây là chuyến phà cuối cùng tôi đi trên dòng sông này. Tôi đi phà này đã được hơn 30 năm. Khi có cầu tôi rất vui, nhưng vẫn rất luyến tiếc con phà. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với con phà này, khi tôi cưới tôi đã đi qua con phà này. Sau đó mỗi lần về nhà mẹ đẻ, con phà này cũng giúp tôi đi qua”.
Chị Tạ Thị Xuân đi chuyến phà cuối cùng từ Phú Lễ sang Thịnh Long để lưu giữ kỷ niệm suốt 30 năm qua với bến phà. |
Phà Phú Lễ chạy chuyến cuối cùng.... |
...vẫn rất đông khách. |
Mỗi người, dù là người lái phà hay hành khách thường đi lại qua đây, họ đều có những cảm xúc riêng đối với công việc, với tình yêu dòng sông, bến nước… nhưng khi nhìn cầu Thịnh Long, hiện hữu, chứng kiến sự phát triển của quê hương, tất cả đều cùng hân hoan chờ đón một thời kỳ mới, hứa hẹn nhiều niềm vui và thành công hơn.
Anh Hùng