Dòng người đội mưa, khóc nghẹn tiễn đưa 4 liệt sỹ hi sinh ở Rào Trăng 3 về với đất mẹ

Sáng sớm nay (19/10), hàng nghìn người dân huyện Nghi Lộc và TP Vinh (Nghệ An) đã đội mưa đến viếng, thắp hương, đưa tiễn các liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 về với quê mẹ.

Sáng nay, mặc dù trời mưa rất to nhưng hàng nghìn người dân xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) vẫn đội mưa đứng hai bên đường từ Quốc lộ 1A vào thôn để chờ đợi, tiễn đưa Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng về với quê mẹ.

{keywords}
Người dân nghẹn ngào, thương tiếc chờ đón thi hài liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng về với quê mẹ.

Con đường nhỏ dẫn vào gia đình tại xóm Kim La (xã Nghi Long) chật kín dòng người đến viếng, thắp nén hương thơm, chia buồn với những mất mát của gia đình.

{keywords}
Người dân đội mưa, đứng chật kín 2 bên đường đón chờ liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng.

Theo đoàn vào Thừa Thiên Huế để đưa thi hài chồng về, chị Lê Thị Bích Hằng (SN 1978, vợ liệt sỹ Dũng) đã khóc cạn nước mắt, bên cạnh chị là con gái của anh chị, Nguyễn Thị Hà Phương  năm nay 15 tuổi.

{keywords}
Chị Lê Thị Bích Hằng (vợ liệt sỹ Dũng) đã khóc cạn nước mắt, có lúc ngã quỵ xuống.

Từ ngày nghe tin con trai hy sinh, bà Lê Hồng Vinh (SN 1949) gần như gục ngã, nằm mê man trên giường, phải nhờ sự giúp đỡ của các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4.

Bà Lê Hồng Vinh (mẹ liệt sỹ Dũng) gục ngã trước nỗi đau, phải nhờ đến sự chăm sóc của các y, bác sĩ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê (chị gái liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng) ngậm ngùi nói trong nước mắt: “Gần một tuần nay, từ khi nghe tin cậu Dũng hi sinh, cả nhà vô cùng đau buồn, vợ cậu Dũng như ngã quỵ. Mẹ tôi tuổi cao sức yếu, cứ tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên Dũng. Nhìn đau xót lắm”.

Được biết, sau khi đưa về nhà bố mẹ ở Nghi Long, thi hài liệt sĩ Dũng được sẽ được di chuyển về nhà riêng ở xã Nghi Thịnh rồi an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc vào ngày 20/10.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, ngay từ sáng sớm nay, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, người thân đứng chờ tại đây để đón các liệt sỹ trở về quê nhà an táng.

Khoảng hơn 10h sáng, hài cốt 3 liệt sỹ gồm: Thượng tá Lê Tất Thắng, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường và Đại úy Đinh Văn Trung đã được đưa về tại đây.

Trong dòng người đón, đưa tiễn, nước mắt hòa vào nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của các liệt sỹ khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại Thừa Thiên Huế.

{keywords}
Trong hôm nay (19/10), hài cốt 3 liệt sỹ gồm: Thượng tá Lê Tất Thắng, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường và Đại úy Đinh Văn Trung sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.
{keywords}
Hài cốt các liệt sỹ lần lượt được đưa vào Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

 

{keywords}
Lễ an táng trang nghiêm theo nghi lễ quân đội tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.
{keywords}
 
{keywords}
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến viếng các liệt sỹ.

 

{keywords}
Thân nhân các liệt sỹ đau buồn trước sự mất mát quá lớn.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, hài cốt 3 liệt sỹ sẽ được tổ chức an táng chu đáo, trang nghiêm, đúng theo nghi lễ quân đội trong ngày hôm nay (19/10) tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Trước đó, ngày 18/10, sau lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), các liệt sĩ đã được đưa về quê nhà để tổ chức lễ an táng.

Trong số 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, có 4 liệt sĩ quê Nghệ An gồm: Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (30 tuổi, quê xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (42 tuổi, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) - Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (43 tuổi, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn) và Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (37 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Việt Hòa

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !