Giáng sinh là một trong những ngày lễ được mong chờ nhất trong năm. Vào mỗi dịp này, các tuyến phố như được khoác lên mình tấm áo mới đầy màu sắc. Các trung tâm thương mại, những địa điểm vui chơi đông đúc được trang hoàng bởi những tiểu cảnh, cây thông, ngôi nhà tuyết hay các dải đèn xanh đỏ đặc trưng của Giáng sinh, tạo nên vẻ đẹp lung linh và huyền ảo.
|
Hàng nghìn người đổ về nhà thờ Lớn Hà Nội để đón Giáng sinh. |
Tối 24/12, thời tiết các miền trong cả nước đều rất đẹp, tạo điều kiện để người dân xuống đường vui chơi. Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng đã nô nức tập trung về khu vực trung tâm để cùng nhau tận hưởng không khí Giáng sinh an lành và ấm áp.
Ngay từ tối, những địa điểm nhà thờ, khu vui chơi, khu trung tâm đã chật kín người. Hình ảnh các đôi tình nhân tay trong tay đi chơi Giáng sinh rất phổ biến ở các tuyến phố dẫn đến các nhà thờ hay khu vui chơi lớn của thành phố. Những cử chỉ dễ thương, cùng chụp hình selfie, cái siết tay rất chặt, những vòng tay ôm và nụ hôn mà họ trao cho nhau đã khiến đêm Giáng sinh trở nên ấm áp và đáng nhớ vô cùng.
|
Trong tiết trời se lạnh, những cái ôm hay nụ hôn.... thể hiện tình yêu lãng mạn của nhiều đôi bạn trẻ trong đêm Giáng sinh. |
|
Nhiều cặp đôi thì tế nhị hơn, giữa nơi đông người, họ lặng lẽ chụp chung những khoảnh khắc hạnh phúc trong đêm Giáng sinh |
|
Dùng "gậy tự sướng" quay toàn cảnh không gian quanh nhà thờ để có được những đoạn hình đẹp. |
|
Team "sống ảo" kè kè chiếc điện thoại trên tay, vội gì thì vội nhưng vẫn phải lưu lại khoảnh khắc bên nhau trong dịp Giáng sinh năm nay. |
|
Những bóng hồng xinh đẹp tạo dáng đêm Noel. |
|
Nhiều phụ huynh đưa con đến nhà thờ làm lễ. |
|
Cơn 'mưa tuyết' lãng mạng không khác gì bầu trời Châu Âu vào đêm Noel tại trường ĐH Thăng Long đã khiến cho các bạn trẻ có được một đêm Giáng sinh thật ý nghĩa. |
|
Ở Việt Nam, việc được cảm nhận tuyết một cách thật như thế này là điều rất khó, nhiều nơi còn phun bông xốp thay cho tuyết. Nhưng Đại học Thăng Long đã chịu chi bằng cách mua máy phun tuyết nhân tạo, ai đến cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái lạnh khi chạm vào. |
|
Khung cảnh này có khác gì Giáng sinh ở các nước Châu Âu đâu nhỉ? |
|
Khi đêm về, các nhà thờ và điểm vui chơi đóng cửa, team "sống ảo" lại ra bờ hồ tiếp tục chụp ảnh lưu niệm. |
Bảo Khánh