 |
Đó là thực trạng đang xảy ra tại chợ Bia ở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). |
 |
Ki ốt tại chợ được xây dựng bằng 4 dãy nhà cấp 4 từ năm 1995 đến nay đã xuống cấp trầm trọng. |
 |
Các mái ngói, cột kèo bằng luồng theo thời gian đã mục nát, hư hỏng, |
 |
nguy cơ rơi vỡ hết xuống bất cứ lúc nào |
 |
Chợ đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp mặc dù tiểu thương đã kiến nghị nhiều lần với cơ quan chức năng nhưng vẫn không được cải tạo, sữa chữa. |
 |
Bà Trần Thị Ngoan (54 tuổi) tiểu thương tại chợ cho biết: “Chúng tôi lo sợ lắm, mỗi khi trời mưa thì dột ướt hết người và sợ nhất là đổ sập vào người…”. |
 |
Nhiều tiểu thương kinh doanh ở chợ cũng luôn nơm nớp lo sợ chợ sập xuống bất kỳ khi nào. |
 |
Không chỉ mái, phần tường cũng bị bong tróc, hư hỏng |
 |
Phần cột kèo, mái hư hỏng người dân phải dùng cây buộc tạm để giữ phần mái nhà. |
 |
Không chỉ các tiểu thương ngồi hằng ngày ở chợ mà ngời dân đi chợ cũng
lo lắng, sợ sập bất kỳ khi nào. |
 |
Ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo, cho biết: "Tình trạng chợ xuống cấp đã lâu, tiểu thương cũng đã kiến nghị với mong muốn chợ được sửa chữa để việc buôn bán được an toàn. Chúng tôi cũng muốn nâng cấp, sửa chữa lại chợ nhưng nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp nên chúng tôi chỉ biết kiến nghị lên cấp trên". |
Trước tình trạng chợ xuống cấp, vào năm 2020, UBND xã Ngọc Trạo đã bỏ ra hơn 380 triệu đồng để đầu tư một dãy nhà bằng tôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để tiểu thương buôn bán.
Trần Nghị

Tôi không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh oái oăm này.
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận