Nhận định Thuỵ Điển vs Anh: Tam sư lại gặp khó ở tứ kết?

Tứ kết World Cup luôn là nỗi ám ảnh đối với tuyển Anh khi họ thường xuyên phải dừng bước ở vòng đấu này. Trong trận tứ kết sắp diễn ra, Tam sư lại phải gặp phải một đối thủ rất khó "xơi" là Thuỵ Điển.

Tối nay, Thuỵ Điển sẽ đối đầu với Anh trên SVĐ Samara Arena trong khuôn khổ loạt trận tứ kết World Cup 2018. Tại vòng tứ kết của các kỳ World Cup trước đó, tuyển Anh đã là một "khách quen" khi có tới 8 lần góp mặt ở vòng đấu này, tuy nhiên, kết quả tại đây là nỗi thất vọng với Tam sư.

Lần gần nhất Anh góp mặt tại một vòng tứ kết World Cup là năm 2006. Khi ấy, lứa cầu thủ David Beckham, Frank Lampart, Steven Gerrard hay Rio Ferdinand đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Thế nhưng, trước một Bồ Đào Nha không được đánh giá cao, Tam sư đã phải rời cuộc chơi trên chấm luân lưu 11 mét (2 đội hòa 0-0 sau 120 phút).

Có thể thấy rõ tứ kết đang là nỗi ám ảnh với người Anh. Trong lịch sử World Cup, không một đội bóng nào có tỷ lệ thua tại vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất cao hơn họ. Những thống kê vừa nêu đang đè nặng lên đôi chân Harry Kane và đồng đội.

Tại vòng đấu bảng, tuyển Anh khá may mắn khi rơi vào nhánh đấu nhẹ nhàng. Tuy vậy, ở vòng 1/8, tuyển Anh đã phải rất khó khăn mới vượt qua được Colombia.

Tam sư bị cầm hoà trong suốt 120 phút của trận đấu và nếu Andres Uribe cùng Carlos Bacca bên phía Colombia may mắn hơn trong những cú sút luân lưu của mình, Anh mới là đội bóng phải về nước.

Hiện nay, lối chơi của tuyển Anh phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Kane, nhưng trong bóng đá hiện đại việc một cầu thủ gánh đội là điều không còn khả quan tại các trận đấu đỉnh cao.

Ở phía đối phương là đội Thuỵ Điển dưới thời HLV Janne Andersson đang là đội bóng Bắc Âu có lối chơi chắc chắn ở hàng thủ và thường phản công với những pha bóng "thần tốc".

Với lối chơi ấy, Thụy Điển đã tước tấm vé tới Nga của Italia. Tại VCK World Cup 2018, Thuỵ Điển cũng đã lần lượt vượt qua Hàn Quốc, Mexico rồi Thụy Sĩ.

Thất bại duy nhất của họ là ở trận gặp Đức, mặc dù trắng tay nhưng Thuỵ Điển cũng đã cầm chân Đức trong suốt trận đấu với tỷ sổ 1-1. Phải đến phút gần cuối cùng của trận đấu, từ pha sút phạt thì các học trò của HLV Andersson mới chịu thất thủ.

Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau tất cả 24 lần, trong đó Anh thắng 8, hòa 9, thua 7. Trong hai lần gặp nhau tại đấu trường World Cup, Tam sư đều bị cầm hòa, lần lượt với tỷ số 1-1 (2002) và 2-2 (2006).

Ở lần đụng độ gần nhất diễn ra hồi tháng 11/2012, Anh đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-4. Như vậy có thể thấy Thuỵ Điển không phải là đối thủ dễ xơi với tuyển Anh.

Xét về lực lượng ở thời điểm hiện tại, tuyển Anh cũng không vượt trội so với Thụy Điển. Có chăng là hầu hết các cầu thủ của Tam sư đang thi đấu tại đấu trường Ngoại hạng Anh, nơi họ nổi tiếng hơn thực tế. Thụy Điển gồm nhiều cầu thủ ít người biết đến nhưng lại đang là một khối thống nhất với lối đá không dựa trên một ngôi sao nào.

Có thể Thụy Điển không mạnh trong những tình huống đua tốc độ với những sao trẻ bên phía tuyển Anh nhưng để vượt qua hàng tiền vệ trước khi tiếp cận được các cầu thủ trong hệ thống phòng ngự của Thụy Điển đã là một vấn đề không phải đơn giản chút nào. Chính vì vậy, xét về thành tích quá khứ, con người hiện tại cũng như lối chơi của hai đội, Tam sư rất khó để giành chiến thắng trước Thụy Điển ở trận này.

Tại trận đấu này, Thuỵ Điển nhiều khả năng sẽ xây dựng một thế trận phòng ngự kiên cố nhằm đưa trận đấu sang loạt đá luân lưu 11 mét. Với thế trận đó, Tam sư sẽ rất khó lòng xuyên thủng tấm bê tông được đổ trước khung thành của thủ môn Olsen.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Graqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Anh: (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane

Hoàng Nam

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !