Nhận định Nga vs Croatia: Gấu Nga có tiếp tục gây bất ngờ?

Sau khi bất ngờ hạ gục Tây Ban Nha ở vòng 1/8, CĐV Nga đang trông chờ đội bóng chủ nhà tiếp tục gây bất ngờ trước Croatia. Xét về đẳng cấp, Croatia không thể bằng Tây Ban Nha nhưng ở thời điểm hiện tại họ lại đang có phong độ cực tốt.

Trận đấu Nga vs Croatia sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 8/7.

Croatia đang thể hiện phong độ rất tốt tại World Cup năm nay khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, dễ dàng đi tiếp dù rơi vào bảng đấu khó khăn. Ở vòng 1/8, Croatia vượt qua Đan Mạch trên chấm 11 mét nhưng trận đấu đó đội bóng áo bàn cờ đã thi đấu rất thuyết phục.

Chiến thắng trên loạt đấu súng trước Đan Mạch đã giúp Croatia lần đầu đoạt vé dự tứ kết World Cup kể từ năm 1998. Đội hình của Croatia năm nay được đánh giá cao hơn rất nhiều so với cách đây 20 năm khi giành Huy chương Đồng tại giải đấu đó. HLV Zlatko Dalic đã xây dựng được một đội hình rất đồng đều giữa các tuyến. Bên cạnh đó, HLV Dalic cũng đang sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo nên sự khác biệt cho trận đấu.

Có thể thấy Croatia không hề phụ thuộc vào một nhân tố nào. Chân sút số 1 của họ là Mario Mandzukic mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công ở World Cup 2018 nhưng Croatia lại có tới 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn.

Sức mạnh của Croatia nằm hoàn toàn ở hàng tiền vệ - nơi có sự góp mặt của các cầu thủ như Modric, Rakitic, Rebic và Perisic. Trong 4 trận đấu vừa qua, Croatia đã ghi 8 bàn thắn, đây là con số hết sức thuyết phục. Bên cạnh đó, đội bóng áo bàn cờ cũng thể hiện được sự chắc chắn ở hàng thủ khi mới chỉ để lọt lưới 2 bàn. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự được xem là chìa khóa mang lại thành công cho thầy trò Zlatko Dalic ở VCK World Cup năm nay.

Vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng D, Croatia đã may mắn rơi vào nhánh đấu khá dễ thở ở World Cup 2018. Đây có thể xem là cơ hội vàng để đội bóng thuộc Nam Tư cũ tái lập chiến tích ở World Cup 1998, thậm chí nhắm mục tiêu cao hơn thế.

Gặp chủ nhà Nga ở trận Tứ kết, Croatia sẽ phải chịu sức ép không nhỏ. Nhưng bù lại, họ được đánh giá cao hơn đối thủ về chất lượng đội hình, sự cân bằng và những nhân tố tạo đột biến. Con số thống kê đang rất ủng hộ Croatia khi họ mới chỉ để thua 1/7 cuộc đụng độ các đối thủ châu Âu ở sân chơi World Cup (thắng 5, hòa 1, thua 1). Trong khi đó, Nga lại chưa từng đánh bại 1 đội bóng châu Âu trong 90 phút ở đấu trường này (hòa 1, thua 3).

Bị đánh giá thấp trước khi bước vào World Cup, thế nhưng chủ nhà Nga lại vượt qua vòng Bảng một cách khá nhẹ nhàng. Ở vòng 1/8, những chú gấu Nga đã bất ngờ quật ngã bò tót Tây Ban Nha. Chiến thắng này đã chiếm chọn hoàn toàn niềm tin của CĐV chủ nhà, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Nga trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo.

Ở trận đấu với Tây Ban Nha, các học trò của HLV Stanislav Cherchesov chơi phòng ngự kín kẽ. Họ đã chủ động không cho Tây Ban Nha cơ hội tiến vào vòng cấm dù kiểm soát bóng với tỷ lệ áp đảo. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận đội bóng của HLV Stanislav Cherchesov đã gặp nhiều may mắn khi được hưởng quả phạt đền ở cuối hiệp 1. Cộng với đó là sự xuất sắc của thủ thành Akinfeev trong 120 phút thi đấu và trên loạt đấu súng cân não.

Trong lịch sử, 2 đội đã gặp nhau 3 trận trong đó có 2 trận hoà ở vòng loại Euro 2008 và Nga thất bại 1 trận trong trận giao hữu trước đó vào năm 2015. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Nga có thể sẽ lựa chọn lối chơi tấn công, nhất là khi họ không bị đánh giá quá thấp trước Croatia. Cách chơi này có thể sẽ khiến đội chủ nhà gặp khó bởi Croatia sở hữu đội hình cân bằng và có lối chơi phản công rất hiệu quả.

Đội hình dự kiến:

Nga (5-3-2): Akinfeev; Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Granat; Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin; Dzyuba

Croatia (4-2-3-1): Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Brozovic, Rebic, Perisic; Mandzukic. 

Hoàng Nam

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !