Người mua, kẻ bán tấp nập trở lại trên con ngõ nhỏ cạnh Nhà máy Rạng Đông

Hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ cháy Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, công tác tẩy độc tại nhà máy Rạng Đông đã hoàn thành. Rất nhiều người dân đã quay trở lại sinh sống tại con ngõ nhỏ 342 Khương Đình, nhịp sống bắt đầu nhộn nhịp trở lại...

Ghi nhận của PV Infonet vào ngày 11/11, người dân đã quay trở lại sinh sống tấp nập sau hơn 2 tháng vụ cháy tạiCông ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông vào ngày 28/8 vừa qua.

Cảnh người mua người bán tấp nập trong con ngõ nhỏ 342 Khương Đình.

Với những người bán hàng hoa, họ đã nở nụ cười sau khoảng thời gian sau vụ cháy không thể bán hoa ở đây.

Các hàng quán đã bắt đầu mở cửa trở lại. Bà Nga -Chủ cửa hàng ăn cho biết: Cô đã bắt đầu mở hàng từ tháng ngày 6/11 vừa qua, dù hiện tại lượng khách vào ăn uống vẫn chưa được nhiều.

Ông Phạm Hồng Tiến bán hàng ăn gần nhà máy Rạng Đông cũng cho biết, sau vụ cháy ông phải cho đóng cửa quán, cùng gia đình di tản đi nơi khác.

"Đến nay, dù đã hoạt động trở lại được vài ngày nhưng khách vẫn chưa đông, giảm nhiều so với ngày trước. Tôi mong là mọi thứ sẽ sớm bình thường trở lại", ông Tiến chia sẻ

Vào gần giờ trưa nên mọi người đang chuẩn bị cho bữa trưa của mình.

Hàng thịt bên đường đã đắt khách trở lại.

Không còn cảnh đìu hiu vắng người, thay vào đó người đi nhộn nhịp dù chưa được như trước đây.

Cuộc sống ở đây bắt đầu nhộn nhịp trở lại và dần trở về trạng thái ban đầu.

Chủ cửa hàng tạp hóa, đồ gia dụng sinh hoạt cũng mới mở ngày mồng 6/11 vừa qua. Chị cho biết, cửa hàng này chị thuê lại của chủ cũ. Chị hi vọng mở cửa hàng tại đây sẽ đông khách như thời gian trước.

Các nhà may sau vụ cháy đóng cửa im lìm, nay cũng đã mở cửa đón khách trở lại.

Một góc nhỏ bán đủ loại mặt hàng, hoa, rau, củ quả...phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày cho những người sinh sống quanh khu này.

Rất nhiều người cho biết, hiện tại họ đã cảm thấy không khí ở đây bình thường trở lại.

Cảnh buôn bán, tấp nập....

...với những gia đình ấm cúng, không còn cảnh cử đóng then cài như vài bữa trước.

Được biết, vào ngày 16/10 vừa qua, gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông, một số người dân đã gặp đại diện Công ty Cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông để yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và tổn hại sức khỏe cho người dân. Cụ thể, những người sống cách hiện trường vụ cháy từ 1-100m và thuộc vùng nhiễm độc thủy ngân do vụ cháy gây ra; trong đó yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng/1 lít máu bị nhiễm 0,1 microgram thủy ngân.

Quang Hùng
Từ khóa: Rạng Đông Thủy Ngân Hạ Đình Cháy Tẩy Độc

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !