Bờ Hồ nhộn nhịp trước ngày phố đi bộ hoạt động trở lại

Sau hơn 2 tuần kể từ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, mặc dù phố đi bộ chưa hoạt động lại nhưng tối cuối tuần (10/5), khu vực xung quanh Bờ Hồ vẫn khá nhộn nhịp, nhiều người đưa trẻ nhỏ tới hóng mát, vui chơi.

{keywords}
Khoảng sân rộng rãi ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được nhiều người lựa chọn làm địa điểm đưa trẻ em tới vui chơi, hóng gió tối cuối tuần.

Từ ngày 3/2/2020, UBND quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Tới ngày 23/4 vừa qua, TP Hà Nội đã bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội ở một số khu vực. Tuy nhiên, đến nay phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ vẫn chưa có thông báo ngày hoạt động trở lại.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, quận đang dự kiến báo cáo Thành phố Hà Nội ngày 15/5 sẽ cho mở lại hoạt động của phố đi bộ tại khu vực phố cổ trước, đến ngày 29/5 sẽ tiếp tục mở tại các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự khi phố đi bộ hoạt động trở lại, quận đang cho xây dựng phương án. Các biện pháp đều đang được quận chuẩn bị theo mốc thời gian dự kiến báo cáo thành phố. Hiện nay, các hàng quán đã mở lại hoạt động, nhiều người đã bắt đầu đổ về khu vực xunh quanh hồ Hoàn Kiếm vào các buổi tối, quận vẫn quán triệt các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người bán hàng và cả khách hàng, người dân tới vui chơi thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn.

{keywords}
Điểm gửi xe trên vỉa hè phố Đinh Lễ chật kín.

Những ngày gần đây, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhiều người chọn hồ Gươm là điểm đến vào tối cuối tuần để tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát.

Cùng bạn đi dạo, hóng mát ở Bờ Hồ, chị Nguyễn Thị Đoan (26 tuổi, quận Đống Đa) chia sẻ: “Lâu lắm rồi, từ đợt tạm dừng phố đi bộ, tối nay tôi mới cùng bạn đến đây. Tôi thấy đông quá, nhiều bãi giữ xe quanh đây hết chỗ luôn, mãi mới tìm được chỗ để gửi xe. Lên phố đi bộ thời điểm này tôi cũng chưa hoàn toàn yên tâm, cũng có chút lo sợ dịch bệnh vì chỗ nào cũng thấy khá đông người. Để tự bảo vệ mình, tôi và bạn phải tự giác  đeo khẩu trang suốt, không dám bỏ ra”.

{keywords}
Nhiều người tự giác đeo khẩu trang phòng dịch khi tới dạo chơi hồ Gươm để phòng dịch bệnh.

Trước đây, không gian phố đi bộ có rất nhiều hoạt động trên đường vào tối cuối tuần. Những ngày này, trên đường chỉ có một số nhóm nhỏ các bạn trẻ tập trung chơi đùa hoặc tập Earobic.

{keywords}
Một nhóm bạn tụ tập chơi trò chơi ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Theo quan sát của phóng viên, ngoài khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nơi tập trung đông người nhất trên hồ Gươm chính là các cửa hàng kem.

{keywords}
Nhà hàng kem Thủy Tạ nổi tiếng trên hồ Gươm rất hút khách tối chủ nhật (10/5).
{keywords}
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tập trung rất đông người, quên mất cả việc giữ khoảng cách an toàn.

Bạn Đặng Hoàng Hà (21 tuổi, quận Cầu Giấy) háo hức khi trở lại hồ Gươm sau một thời gian dài: “Hơn 3 tháng rồi tôi mới lại đến đây. Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá, tối cuối tuần tôi lên đây rộng rãi cho mát, dù hơi đông nhưng cũng vui. Tôi thấy nhiều người khá lơ là trong việc phòng dịch, có nhiều người không đeo khẩu trang, đứng gần nhau. Bản thân tôi thì phải xác định là đi chơi nhưng vẫn giữ an toàn. Tôi vẫn đeo khẩu trang và mang theo cả nước rửa tay khô nữa”.

Cho tới khi phố đi bộ Hà Nội chính thức hoạt động trở lại, thiết nghĩ, mọi người đi chơi ở nơi đông người như khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm hay phố cổ vẫn cần chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Nguyễn Linh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !