Người dân Le Rơ Mâm phòng, chống dịch: Ra đường, lên rẫy đều đeo khẩu trang

Ra đường là đeo khẩu trang, thậm chí lên nương rẫy cũng không rời bỏ khẩu trang, đó là hình ảnh của người dân làng Le Rơ Mâm ở xã biên giới Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) từ khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Dù trên rẫy nhưng người dân vẫn mang khẩu trang phòng dịch..

Lên xã biên giới Mô Rai thời điểm này, dù ở bất cứ đâu, từ đường làng, ngõ hẻm hay rẫy lúa nương ngô, đều bắt gặp hình ảnh người dân bịt kín khẩu trang và gần như không có việc tụ tập 2 người trở lên như trước. Đây là sự thành công ngoài mong đợi của chính quyền địa phương sở tại trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Già làng A B'Long của làng Le Rơ Mâm (xã Mô Rai) cho biết, kể từ khi có dịch, đặc biệt là sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng, ông cùng thôn trưởng A Thái và các đồng chí Bộ đội Biên phòng đã đến từng nhà để tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu cách phòng, chống dịch bệnh.

“Hiện nay đang là mùa vụ, người dân phải dọn rẫy để trồng mỳ (cây sắn), các cháu học sinh thì đang nghỉ học. Xác định việc tập trung nhiều người là không tốt, chúng tôi phải đến từng gia đình giải thích, tuyên truyền cho bà con hiểu sự nguy hiểm của dịch Covid-19 và biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng như thế nào để bà con thực hiện”, già làng A B'Long chia sẻ.

Hình ảnh người dân đeo khẩu trang trên đường lên rẫy đã trở nên quen thuộc ở xã Mô Rai.

Anh A Thái (thôn trưởng) kể, mấy ngày đầu bà con chưa quen với việc đeo khẩu trang và vẫn tụ tập đông người; tuy nhiên, khi được tuyên truyền, vận động, bà con đã chấp hành nghiêm túc.

“Việc tuyên truyền, vận động là rất quan trọng. Chúng tôi được cấp trên hướng dẫn cụ thể nên khi truyền đạt lại cho bà con ai cũng dễ tiếp thu. Đến nay, hầu hết người dân trong làng chấp hành nghiêm túc. Nếu ai vi phạm, làng có quy định sẽ xử phạt 1 con heo”, anh A Thái nói.

Trước việc chấp hành rất nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của bà con làng Le Rơ Mâm, ông H'Rách Láo, Chủ tịch UBND xã Mô Rai chia sẻ: "Mô Rai là xã biên giới nghèo nhưng trong kháng chiến có công rất lớn nên được công nhận là xã Anh hùng. Trong đại dịch này, không chỉ bà con làng Le Rơ Măm mà người dân toàn xã Mô Rai cũng luôn có ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng và nhà nước".

“Do công tác tuyên truyền, vận động tốt nên người dân Mô Rai rất ý thức chấp hành việc phòng, chống dịch Covid-19. Cứ hễ ra đường là đeo khẩu trang, đặc biệt người dân không tụ tập đồng người theo phong tục tập quán của địa phương như trước mà ai ở nhà nấy. Đây là một sự thành công lớn của chúng tôi”, ông H'Rách Láo tâm sự.

Già làng A B'Long của làng Le Rơ Măm (xã Mô Rai).

Mô Rai là xã có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Tại đây có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Le Rơ Măm là 1 trong 10 dân tộc ít người nhất cả nước. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, trước đại dịch, cán bộ và người dân nơi đây cùng nhau chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống, nhằm đẩy lùi CoVid-19 theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hoàng Sơn - Hải Dương

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !