Nghệ An: Nước lũ cô lập gần 60 hộ dân, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng

Nước lũ dâng cao khiến nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An đang bị cô lập, hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều địa phương bị cô lập, sinh hoạt của người dân đảo lộn hoàn toàn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh), nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 300-60mm. 

Cụ thể ở Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) 230,0mm; Quỳ Châu 363,0mmm; Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) 351,0mmm; Đô Lương 489,0mm; Nam Đàn 573,0mm;TP Vinh 576,0mm…

Chiều 20/7, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn có 14 ngôi nhà bị sập, gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, sạt lở, di dời, và tốc mái.

14.360,0 ha lúa, 6.744,1 ha ngô, rau màu, 1.466,6 ha cây trồng hàng năm và 2.943,3 ha diện tích thủy sản bị ngập nặng.

Mưa lũ khiến gần 48.000km đường giao thông ở các địa phương bị sạt lở, bồi lấp, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, hư hỏng…

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Nghệ An bị sạt lở, chia cắt.

Đến 18h ngày 20/7, trên địa bàn huyện Yên Thành có 8 ngôi nhà, gần 60 hộ dân đang bị nước lũ cô lập. Gần 5.200ha lúa, 200ha hoa màu bị ngập úng, 5000 con gia cầm bị chết. Bên cạnh đó 2 tuyến Quốc lộ 7A và 7B bị nước lũ chia cắt...

Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Yên Thành) cho biết, ngoài 57 hộ dân của xóm Minh Xuân đang bị cô lập, 250ha lúa đang bị ngập sâu trong biển nước, nhiều khả năng mất trắng. Nếu trời không mưa thì phải sau 4 - 5 ngày nữa nước mới rút.

Hàng chục hộ dân ở huyện Yên Thành đang bị cô lập.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: “Hiện tại đã có 8 ngôi làng, 57 hộ dân bị nước lũ cô lập, hai tuyến đường QL7A và QL7B bị nước chia cắt. Trước tình hình đó chính quyền địa phương đang huy động lực lượng dân quân tự vệ.... để giúp bà con bà con kê cao tài sản, đưa vật nuôi lên nơi cao ráo. Đồng thời triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt không để xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ nhỏ và an toàn lưới điện...”.

Do nước lũ tràn về quá nhanh nên nhiều hộ gia đình đã chuẩn bị sẵn thuyền bè để làm phương tiện đi lại, nhằm tránh rủi ro cao nhất có thể xảy ra.

Hàng ngàn ha lúa, và hoa màu đang bị ngập úng, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Ngoài ra, 12 bản ở các xã Môn Sơn, Lạng Khê, Thạch Ngàn, Châu Khê (huyện Con Cuông); xã Tam Hợp (huyện Tương Dương); các xã Mường Típ, Tà Cạ, Bắc Lý, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) vẫn đang bị cô lập.

Còn tại huyện Quế Phong, cơ quan chức năng đã phải cưỡng chế, di dời 36 hộ dân nằm dọc ven sông, các nhánh sông suối nhỏ, sườn núi ở các xã Thông Thụ, Hạnh Dịch, Châu Thôn, Nậm Nhóong, Tri Lễ và Quang Phong đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị nước lũ chia cắt.

Ngoài ra, các tuyến đường ở các huyện miền núi Nghệ An đang bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt khiến người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, các địa phương đang khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ bà còn khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Việt Hòa

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !