Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da'

Cho rằng nguồn nước chảy từ trong núi ra đem về uống mà không cần đun sôi và có thể trị được bách bệnh, uống vào trắng da nên nhiều người dân vẫn ùn ùn kéo nhau đi mua về sử dụng.

Thời gian này, vùng đất xứ Nghệ đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ có thời điểm lên đến 40 độ C, làm đảo lộn cuộc sống của người dân, nhiều địa phương thiếu nước trầm trọng.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 1

Người dân đang lấy "nước thánh" về uống.

Tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An liên tiếp trong những ngày nắng nóng có rất nhiều người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ùn ùn kéo nhau đến xếp hàng mua nước tại cống Kẹp nằm trên địa bàn xã này về uống. Đó là một mạch nước ngầm chảy từ núi Sắc, ngang qua QL 15 và do một người dân trong xã Khánh Sơn đấu thầu kinh doanh.

Những người dân ở đây cũng như người đi lấy nước cho biết, dù thời tiết nắng nóng, đại hạn nhưng giếng nước Cổng Kẹp không cạn mà vẫn cho nhiều “nước thánh”. Họ còn đồn thổi nhau rằng uống nước cống Kẹp thì không phải đun sôi, chữa bách bệnh và uống vào sẽ có làn da trắng.

Lời đồn ngày càng lan rộng ra và vào những ngày nắng nóng thì người dân lại đua nhau đi lấy nước này về uống. Được biết mó nước này được UBND xã Khánh Sơn cho một hộ dân trong xã đấu thầu kinh doanh. Mỗi can người dân trong xã phải mua 1.000 đồng/can 20 lít, ngoài xã thì 2 nghìn đồng và mua về kinh doanh, bán lẻ thì 5 nghìn đồng.

Hình ảnh người dân đổ xô đi lấy nước thánh ở cống Kẹp:

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 2

Mỗi người ít nhất 2 can, nhiều thì 3, 4 can...

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 3

...thậm chí kéo cả xe bò đi mua "nước thánh".

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 4

Đến mua nước phải xếp can theo thứ tự.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 5

Ngồi chờ đến lượt.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 6
Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 7
Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 8

Có rất đông người dân đến mua.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 9
Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 10

Tay xách nách mang đưa can đi mua "nước thánh".

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 11
Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 12

Người mua nước ra vào tấp nập, phải ngồi chờ đến lượt mình chứ không được tùy tiện lấy.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 13
Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 14
Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 15

Theo lời chủ thầu thì vào các buổi sáng sớm, buổi trưa và buổi chập tối là thời gian có nhiều người đến mua nhất. Có khi cả gần trăm cái can xếp hàng chờ.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 16

Chủ thầu còn bán cả can không với giá 60 nghìn đồng/ 1 can nhựa 20 lít bao gồm cả nước và can.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 17

Có thời điểm đông quá chủ thầu phải bơm nước vào bồn đựng nước để bán cho người dân.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 18

Treo bảng giá 5 nghìn đồng trên can.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 19

Một xe máy chở 7 can cùng một lúc.

Nắng gay gắt, dân xếp hàng mua nước 'làm trắng da' - ảnh 20

Theo tìm hiểu thì người trong xã phải nộp cho chủ thầu 1 nghìn đồng/can 20 lít, ngoài xã 2 nghìn và mua về kinh doanh thì 5 nghìn.

Clip người dân đi mua "nước thánh" ở Nam Đàn, Nghệ An.

Phạm Hòa

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !