Mẹ chồng dẫn họ hàng lên mừng tân gia: "Nó láo tôi cho ra khỏi cửa ngay"

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xưa nay không hiếm. Việc hai người phụ nữ xa lạ bỗng chốc vì một người đàn ông mà trở thành người thân, phải gò mình lại để hòa hợp với nhau vốn không đơn giản.

Nàng dâu nào may mắn, có thời gian yêu lâu hoặc gia đình đã quen biết nhau thì còn vui vẻ. Ngược lại, nhiều mẹ chồng khó tính, coi thường con dâu, chỉ nhìn thấy "con trai tôi làm ra cả" còn con dâu ăn trắng mặc trơn rồi khó chịu, hoạch họe đủ điều thì thật mệt mỏi.

"Em xưa nay luôn kính trọng bố mẹ chồng, tôn trọng chồng nhưng thế này thì em chẳng việc gì phải giấu bí mật nữa...", Hằng chia sẻ.

Nàng dâu tên Hằng đã chia sẻ câu chuyện về mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của cô và mẹ chồng. Nếu không có sự kiện ấy, khi cô dám vùng lên nói thẳng sự thật thì chắc giờ cô vẫn đang bị mẹ chồng nói xấu khắp nơi.

Hằng kể rằng cô lấy Minh khi mới yêu nhau được 1 năm. Có điều, mẹ Minh vẫn tiếc nàng dâu hụt, luôn khó chịu khi tiếp xúc với Hằng. Hằng không làm công chức mà kinh doanh nên bà có ác cảm. Mỗi khi có ai hỏi thăm nàng dâu, mẹ chồng lại chép miệng than vãn: "Ở nhà ăn bám mà nuôi đứa con cũng không xong. Thằng Minh làm ra cả đấy chứ. Khổ, cáng đáng hết mọi việc nên cứ gầy rộc đi còn vợ thì mơn mởn".

"Lần đầu nghe mẹ chồng nói thế, em rất bực định nói lại vài câu. Nhưng nghĩ mình là dâu mới, hơn nữa chẳng quen biết gì mấy bà hàng xóm ấy nên không cần đôi co. Em thấy bà khó chịu với em nên cũng cố lấy lòng. Em hay mua quà về biếu ông bà, mua thuốc bổ rồi đưa đi khám định kỳ hàng năm.

Chồng em thì tính sĩ diện, cái gì mua cho bố mẹ cũng phải tốt nhất. Họ hàng lên thành phố anh cũng bắt em chiêu đãi, cơm nước, đưa đón. Nói thật, lương chồng em chỉ chục triệu, nếu em buôn bán không thuận lợi thì lo sao nổi. Nhưng mẹ chồng vẫn tự tin lắm, khoe khắp làng xóm là con trai tôi giỏi giang, vợ sướng, chồng vất vả. Biết 'xấu chàng hổ ai' nên em kệ cho anh ấy hưởng tiếng thơm", Hằng chia sẻ.

Tuy nhiên, "con giun xéo mãi cũng quằn". Lần ấy, Minh mất việc vì một sự cố ở công trường. Hằng phải cáng đáng kinh tế còn chồng bị gãy chân nằm nhà suốt mấy tháng. Đến lúc khỏe thì công ty giải thể. Minh đâm chán, rượu chè mãi rồi làm tạm bợ mấy chỗ toàn nợ lương.

Lúc này, may mắn việc kinh doanh của Hằng lại thuận lợi nên cô lo được kinh tế trong nhà. Hơn nữa, có dự án giá tốt nên Hằng chốt mua luôn nhà mới dù Minh còn ái ngại vì anh không đóng góp được gì.

Hằng kể, ngày tân gia, mẹ chồng dẫn hơn chục người họ hàng lên chơi. Họ hàng khá vui vẻ những chắc nghe bà tuyên truyền nhiều nên cũng tỏ thái độ coi thường với Hằng. Mấy ông bà khệnh khạng, cười nói ầm ĩ, khen ngợi cháu trai hết lời rồi dò hỏi chuyện vợ tiêu tiền nhiều không, đòi hỏi nhiều không, có giấu tiền mang cho bên ngoại không.

"Chồng em cười ngại ngùng nói qua chủ đề khác vẫn không yên với mấy bà cô ghê gớm. Mẹ chồng thấy em nấu cơm đãi khách hơi lâu thì cáu gắt. Thú thực em chỉ biết bà lên chứ nào biết đông người thế nên không chuẩn bị trước. Nhà mới đang lộn xộn, em cũng loay hoay gọi mua thêm đồ online ăn tạm.

Lúc đồ ăn đến, có tiếng xì xào: 'Bữa cơm còn không biết nấu, vợ thế này thì vứt'. Mẹ chồng em thấy khách không hài lòng còn phán thêm: 'Các ông bà ăn tạm rồi tôi bảo thằng Minh dạy lại vợ. Nó mà láo tôi cho ra khỏi cửa ngay'.

Em bực quá, xách đồ vào bày biện mâm tử tế, đẹp mắt mang lên, mời các cụ ngồi xuống mâm mới nhẹ nhàng khoe thành tích. Em cho cả nhà xem ảnh camera online hình ảnh 2 cửa hàng của em khách đông đúc ra vào. Em bán đồ các loại đồ gia dụng nhanh nhạy nên lễ Tết gì cũng có sản phẩm độc để hút khách.

Thấy mọi người cười e ngại, em tiếp luôn: 'Con chẳng muốn nói ra đâu, nhưng chắc mẹ không nhớ cả năm nay công việc anh Minh không thuận lợi nhỉ? Căn nhà này anh ấy đóng góp được bao nhiêu mẹ cứ hỏi thẳng anh ấy nhé. Các cô, các bác lên đây khám bệnh, thăm con cái, đi mua sắm, vợ chồng cháu không tiếc. Có điều, của chồng công vợ, cháu nghĩ mọi người đủ khả năng để hiểu điều ấy. 

Em vừa dứt lời, mọi người ái ngại nhìn nhau. Chồng em không giận mà còn thú nhận tình trạng hiện giờ, không quên khen vợ. Mẹ chồng em ngượng vô cùng, không nói được lời nào nữa".

Câu chuyện của Hằng cho thấy, đôi khi nàng dâu cứ nhịn cho qua chuyện, không để bố mẹ chồng biết năng lực thực sự của mình không phải cách hay. Thời buổi kinh tế thị trường, phi thương bất phú. Nếu mẹ chồng còn đánh giá nàng dâu làm công chức thì ổn định và làm ra tiền hơn người kinh doanh, đừng ngần ngại chia sẻ thẳng quan điểm.

Thậm chí, hãy cứ cho bà xem cơ ngơi kinh doanh hay tài khoản của con dâu. Rất may là chồng Hằng hiểu được sự vất vả của cô nên cũng đã ra mặt bảo vệ vợ trước họ hàng.

Daisy/helion.ttvn.vn
Từ khóa: tân gia mẹ chồng nàng dâu

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !