Lương y 20 năm chữa bệnh hiểm nghèo miễn phí cho người nghèo
Lương y Bình đã cứu giúp hàng trăm trẻ em, người nghèo vượt qua bệnh tật bằng những bài thuốc của mình mà không hề lấy một khoản phí nào.
“Gia đình tôi có truyền thống làm nghề y. Mỗi lương y bốc thuốc cứu người xuất phát từ cái tâm với người bệnh. Nhìn thấy bệnh tình của họ ngày một thuyên giảm rồi đến khỏi hoàn toàn thì còn gì hạnh phúc hơn đối với mỗi người thầy thuốc như tôi”- lương y Bình tâm sự.
Niềm vui của thầy Bình khi nhận được bức ảnh về một bệnh nhi nhỏ tuổi (quê Hải Dương) bị bệnh não úng thủy được thầy chữa trị khỏi |
Mới 6 tuổi, lương y Bình đã theo cha tìm kiếm cây thuốc rồi mày mò phối hợp các vị thuốc thành những bài thuốc chữa bệnh. 20 tuổi thầy Bình học thêm lớp đào tạo thầy thuốc đông y tại một cơ sở ở tỉnh Đồng Nai. Sau khi tốt nghiệp, lương y Bình bắt đầu cuộc hành trình mà theo tâm niệm của mình là giúp đời, giúp người được khỏi bệnh.
Mỗi một bệnh nhân nghèo đến với ông đều phải thông suốt trong suy nghĩ. Đến trị bệnh trong thâm tâm phải có một niềm tin lớn vào cuộc sống, luôn luôn lạc quan, hướng đến những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
“Khi đã mắc những bệnh hiểm nghèo, khó chữa tâm lý mỗi người thường bi quan, chán nản. Từ đó dễ sa vào những suy nghĩ, hành động tiêu cực. Như vậy là một nguyên nhân lớn không những không làm bệnh tình thuyên giảm mà có dấu hiệu nặng thêm. Đả thông được suy nghĩ, lạc quan trong cuộc sống tức là góp phần lớn giúp mình khỏi bệnh rồi.”- lương y Bình kể.
Những trường hợp ông nhận chữa trị hầu hết là những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, khó chữa như: teo não, tai biến mạch máu não, não úng thủy, bại não….
Lương y Bình châm cứu cho một bệnh nhân bị tai bến mạch máu não |
Các trường hợp này các bênh viện đều trả về gia đình vì không có khả năng chạy chữa. Nhiều gia đình hoàn cảnh quá nghèo và không muốn nhìn con em, người thân mình sống trong đau đớn, tuyệt vọng nên đã tìm đến với ông.
Theo lương y Bình, nhiều ông bố bà mẹ khi thấy con mình mắc các bệnh về não bộ được bệnh viện trả về gia đình thường có tâm lý buồn phiền, bi quan, sợ con mình bị xã hội kỳ thị nên cứ để con mình trong phòng kín, không cho giao tiếp với bên ngoài nên bệnh tình càng có dấu hiệu nặng thêm. Chính vì thế trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ là phải có tâm lý lạc quan, làm cho con mình cảm nhận được đang sống trong tình yêu thương từ mình thì mới có thể nhanh giảm bệnh cùng với các loại thuốc bổ trợ.
Anh Vũ Văn Khánh (quê Hải Dương) có con trai bị bênh não úng thủy. Mới 2 tuổi nhưng cậu bé Vũ Trịnh Công Minh đã có cái đầu to gấp đôi thân người. Anh Khánh đã đưa cháu chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. May mắn nhờ lương y Hòa Bình, chỉ sau 1 năm điều trị cháu Minh đã hoàn toàn khỏi bệnh và có thể vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác.
“Giữa lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất gia đình tôi gặp lương y Bình. Chú như là “ông tiên” mà thượng đế sinh ra để giúp đỡ gia đình tôi vậy. Cũng nhờ chú mà tôi đã học được nhiều thứ từ niềm lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”- anh Khánh chia sẻ.
Tưởng chừng như hạnh phúc thật trọn vẹn khi chị Dương Thị Đào (Q. Thủ Đức) sinh con gái đầu lòng khỏe mạnh. Nào ngờ tai họa ập xuống khi cháu Phan Thị Thanh Ngân mới 6 tháng tuổi đã mắc bệnh teo não. Gia đình chị đưa cháu bé chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác suốt 1 năm trời nhưng bệnh tình không khỏi. Bệnh viện trả về gia đình trong sự đau khổ tột cùng khi nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã 8 tuổi nhưng như một đứa trẻ sơ sinh. Ngân thường xuyên lên cơn co giật. Mỗi lần lên cơn mặt mũi em tím tái, chân tay co quắp. Đêm em không hề ngủ và thức một mình.
Từ khi được thầy Bình điều trị, Ngân giảm co giật hơn, giấc ngủ ổn định khiến chị Đào không còn thức đêm cùng con nữa.
Cứ có thời gian rảnh, thầy Bình lại đến thăm khám sức khỏe cho các bệnh nhân (Trong ảnh là bệnh nhi bị teo não đang được chữa trị) |
Còn với anh Trần Đình Hữu (quê Hà Tĩnh) hiện là công nhân một công ty đóng tàu biển ở quận 9 đã chữa trị tại nhà lương y Bình 6 tháng nay. Anh Hữu bị tai biến mạch máu não trong một lần đi tập thể dục. Sau khi phát bệnh anh liệt toàn thân chỉ biết nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt đều phải có sự trợ giúp từ người thân.
“Tôi tưởng mình đã trở thành phế nhân rồi chứ. May nhờ có thầy Bình cho thuốc, châm cứu hằng ngày mà bệnh tình tôi đã đỡ rất nhiều. Bây giờ tôi có thể tự đi lại và tự chăm sóc bản thân mình rồi.”- anh Hữu nói.
Nhiều trường hợp người bị bệnh ở xa, thầy bình phải bỏ tiền túi gửi thuốc qua đường bưu điện định kỳ cho kịp ngày uống thuốc của bệnh nhân. “Mình gửi toàn gửi nhanh nên nhiều khi tiền cước bưu chính còn đắt hơn cả tiền thuốc gửi cho bệnh nhân nữa”- thầy Bình hóm hỉnh kể.
Đối với lương y Bình, giúp đỡ một người không chỉ là giúp họ khỏi về mặt thể chất mà người lương y cũng phải giúp đỡ họ có một tư tưởng tốt, luôn luôn lạc quan có một niềm tin vào cuộc sống.