Lần đầu tiên diễn ra cuộc thi Olympic tiếng Việt tại Ukraine

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,vừa qua tại trường phổ thông số 308, thành phố Kiev, Ukraine đã diễn ra cuộc thi Olympic tiếng Việt đầu tiên dành cho con em người Việt đang theo học lớp tiếng Việt tại Trung tâm Ngoại ngữ Up & Go.

Tới dự có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: Bí thư thứ Nhất – Phó Ban công tác cộng đồng An Vũ Bình; Tham tán Hồ Trung Thanh cùng phu nhân; Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev - ông Phạm Văn Bằng; Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev – Tiến sỹ Nguyễn Vĩnh Phương; Ban tiếng Việt Hội người Việt Nam thành phố Kiev và các bậc phụ huynh.

Gửi lời động viên, khích lệ tinh thần của học sinh và giáo viên, đại diện Đại sứ quán, Hội người Việt Nam thành phố Kiev hy vọng qua cuộc thi này, các em thêm yêu quê hương đất nước, hiểu thêm về nguồn cội.

Bày tỏ sự biết ơn tới các thầy cô giáo, đại diện phụ huynh cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người đã truyền cho con em mình vốn kiến thức văn hóa và ngôn ngữ Việt.

Trong khi đó, Phan Việt Trinh, một trong những học sinh xuất sắc nhất thì bày tỏ, “từ khi được cô dạy tiếng Việt, em đã thích học tiếng Việt hơn dù tiếng Việt rất khó đối với trẻ em người Việt sinh ra ở nước ngoài nay em đã thấy không còn khó nữa".

Vượt qua rất nhiều khó khăn về mọi mặt như: vấn đề pháp lý khi mở lớp, mặt bằng lớp học, giáo trình và giáo viên cũng như điều kiện đi lại của các em học sinh; trải qua một niên học, lần đầu tiên Ban tiếng Việt Hội người Việt Nam thành phố Kiev quyết định tổ chức cuộc thi nhỏ này nhằm đánh giá khả năng dạy và học của cô trò lớp tiếng Việt, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu và hoạch định chương trình cho năm học mới.

Với chủ đề chính là đất nước Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, có thể nói, cuộc thi đã thu được những thành công nhất định. Thông qua cuộc thi này, con em kiều bào được giáo dục về lòng yêu nước, tình yêu đối với ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc Việt. Cuộc thi gồm 4 phần: Đọc, nói, viết chính tả và thi vấn đáp.

Kết quả, BGK đã trao 4 giải:

Giải Nhất: Em Hoàng Việt Hoàng – học sinh lớp Ba (giáo viên chủ nhiệm Đỗ Thị Hoa Lý)

Giải Nhì: Em Hồ Lam Trà – học sinh lớp Bốn (giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Hà)

Giải Ba: Em Phan Việt Trinh học sinh lớp Ba (giáo viên chủ nhiệm Đỗ Thị Hoa Lý)

Giải Khuyến khích – Em Vũ Đức Thành – học sinh lớp Một (giáo viên chủ nhiệm Cao Bạch Hồng, em Vũ Đức Thành 6 tuổi, là học sinh có bố người Ukraine, mẹ người Việt Nam).

Trưởng BGK Hà Thị Vân Anh đã trao giải cho các học sinh xuất sắc nhất. Thay mặt tập thể giáo viên, cô Hà Thị Vân Anh gửi lời cám ơn tới lãnh đạo Đại sứ quán, Hội người Việt Nam thành phố Kiev, các cô giáo và phụ huynh đã đồng hành cùng lớp tiếng Việt.

Thay mặt Ban tiếng Việt – Ông Hồ Sỹ Trúc – Trưởng ban phát biểu chúc mừng các học sinh đạt giải. Cảm ơn các cô giáo đã dành hết tâm huyết của mình vào công cuộc gieo chữ gian nan này. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng Ban tổ chức lớp tiếng Việt.

Với phương châm "Đưa tiếng Việt và văn hóa Việt đến với con em cộng đồng người Việt tại Kiev, để tiếng Việt không bị mai một trong thế hệ thứ hai, thứ ba" - Lớp tiếng Việt thành phố Kiev đã, đang và sẽ nỗ lực để đạt được hiệu quả cao hơn.

Huyền Anh

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !