Khởi tố nam thanh niên giật khẩu trang của công an ném xuống đất

Trước hành vi và thái độ của đối tượng, tổ công tác đã kiên quyết khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Chu Minh Quyết về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 10/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Chu Minh Quyết (SN 1992, ở tổ dân phố Viên 6, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra, làm rõ về các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào tối 4/5, em rể của Quyết là Đỗ Thanh T. cùng vợ là Chu Minh T. về nhà ngoại chơi ở tổ dân phố Viên 6, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Nhìn thấy vợ chồng em rể tới, do có mâu thuẫn từ trước với anh T., đối tượng đã lao đến đấm vào mặt em rể.

Vợ anh T. thấy vậy nhanh chóng can ngăn để chồng chạy được ra ngoài, mặc dù bị mọi người phản đối nhưng đối tượng vẫn rất hung hăng tiếp tục xông vào đánh anh T. Bố mẹ đẻ của Quyết sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Ngay khi nhận tin báo, tổ công tác của Công an phường Cổ Nhuế 2 gồm các đồng chí Nguyễn Việt Chiến và Đặng Văn Tuấn đã đến nhà, mời Quyết về trụ sở để làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, đồng thời còn có hành vi thách thức lực lượng làm nhiệm vụ, lao vào giật khẩu trang của đồng chí Chiến ném xuống đất, tiếp đó túm áo ngực đồng chí Chiến giật mạnh, làm đứt cúc áo ngực bên phải.

Trước hành vi và thái độ của đối tượng, tổ công tác đã kiên quyết khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Chu Minh Quyết về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhanh chóng củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời sẽ phối hợp với tòa án nhân dân quận đưa vụ án xét xử điểm nhằm răn đe các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Hải Ngọc

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !