Huế: Đường cứu hộ, cứu nạn gần 700 tỷ chưa xong đã nứt do... ‘co ngót bê tông’

Có nguồn vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng và đang được triển khai thi công nhưng “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc” (Thừa Thiên – Huế) đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc mặt đường bê tông khiến cho nhiều người dân băn khoăn, lo lắng.

Dự án thi công gần 10 năm chưa xong

Dự án “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc” (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2010 với chức năng phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, phát triển hạ tầng giao thông; làm tiền đề xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho nhân dân khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và vùng ven biển.

Công trình “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc” (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Dự án có chiều dài 16,25 km (nối QL1A tại thị trấn Phong Điền và bãi biển xã Điền Lộc) với tổng vốn gần 671, 988 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng 575,299 tỷ đồng, đền bù GPMB 27,693 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 5,819 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư 16,249 tỷ đồng, chi phí khác 5,157 tỷ đồng và chi phí dự phòng 41,771 tỷ đồng) từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

Công trình được triển khai thi công từ năm 2012 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên - Huế lập khảo sát thiết kế.

Tuy nhiên, đến năm 2015 công trình thi công thiếu vốn nên ngừng triển khai, dang dở và đến năm 2019 tiếp tục thi công trở lại với phân kỳ giai đoạn 1 có tổng vốn bố trí 192 tỷ đồng.

Xuất hiện vết nứt ngang dọc, chủ đầu tư nói do... “co ngót bê tông”

Theo báo cáo, giai đoạn 1 công trình “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc” sẽ thi công mặt đường từ Km 0+00 – Km3+350 bằng bê tông nhựa dày 7cm và Km3+350 – Km9 +800 với mặt đường bằng bê tông xi măng cùng với các hạng mục như cầu Thiềm, cầu Bàu Bàng…

Theo ghi nhận của PV Infonet, công trình “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc” (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã cơ bản hoàn thành cầu Bàu Bàng (dài 45,1m, rộng 16,5m), cầu Thiềm (dài 48,1m, rộng 16,5m), cầu vượt đường sắt phần thô (dài 66m, rộng 31m)… Riêng mặt đường bê tông từ Khu công nghiệp Phong Điền đến Tỉnh lộ 4 cũng đang được Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đạt thi công hoàn thành.

Tuy nhiên, hiện nay trên mặt đường bê tông lại xuất hiện rạn nứt, nhiều vết nứt kéo dài ngang dọc khiến cho người dân và những người lưu thông trên đường bức xúc, có ý kiến.

Đơn vị thi công đổ bê tông mặt đường bằng các máy móc hiện đại.

Nhưng dù chưa bàn giao đường đã có các vết nứt sâu xuống hết phần bê tông tại nhiều vị trí.

Anh Nguyễn Văn V. (một người dân trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bức xúc: "Con đường chưa xây xong đã có các vết nứt như thế này, không biết các cơ quan quản lý Nhà nước đi kiểm tra có phát hiện không? Chúng tôi sống quanh đây thấy rõ, các vết nứt trên mặt đường xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng rộng ra thêm”.

“Thấy doanh nghiệp sử dụng toàn máy móc lớn hiện đại thi công tưởng an tâm, nhưng đường lại xảy ra hư hỏng nhanh như thế này thì đáng lo lắng lắm” - bà Trần Thị M. , một người dân khác sống tại đây cũng lo lắng cho biết.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa nhận: “Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc” có xuất hiện các vết nứt trên mặt đường đúng như phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, chủ đầu tư cùng tư vấn giám sát và kỹ thuật đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường”.

Lí giải hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Cường cho biết: "Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thời tiết làm co ngót bê tông, khiến mặt đường bị nứt nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng công trình”!? 

Về cách khắc phục, ông Nguyễn Văn Cường thông tin “sẽ cho đơn vị thi công cắt theo vết nứt rộng 60cm bóc lên rồi cho phụ gia chống co ngót, thảm lại mặt đường”.

Tuy nhiên, qua quan sát các vết nứt bằng hình ảnh được PV Infonet cung cấp, một chuyên gia xây dựng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: "Không phải do thời tiết khiến mặt đường bê tông bị nứt mà có thể do mác cấp phối, nền cốt (độ K) không đảm bảo, chế độ bảo dưỡng sau khi đổ bê tông không đạt tiêu chuẩn... khiến mặt đường bị nứt gãy kéo dài".

Ngoài ra, vị này cho rằng, nếu nứt do co ngót bê tông bởi thời tiết thì sẽ xuất hiện rạn nứt nhỏ li ti trên mặt đường nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Còn đây các vết nứt không phải do co ngót bê tông.

Dưới đây là những hình ảnh PV Infonet ghi nhận được tại công trình:

Vết nứt cắt ngang trên mặt đường dù mới được đổ bê tông không lâu.

Các vết nứt rất rộng khiến cho người dân lo lắng về công trình.

Nhiều người lưu thông trên đoạn được này đều phát hiện các vết nứt ngang, dọc và nằm khá gần các khe co giãn.

Vết nứt dài, chuẩn bị được đơn vị thi công cắt thành khe co giãn mới trên mặt đường.

Các vị trí nứt với nhiều hình thái, xuất hiện nhiều trên mặt đường ở mọi vị trí.

Gần các khe co giãn vẫn xuất hiện vết nứt dài.

Một vết nứt gần hạng mục cầu.

Các vết nứt được cho là "co ngót bê tông"!?

Theo chủ đầu tư, các vết nứt dài này dự kiến sẽ được cắt ra thảm lại.

Hà Oai
Từ khóa: Thừa Thiên - Huế Đường cứu hộ cứu nạn Gần 672 tỷ đồng Chưa xong đã nứt Co ngót bê tông Phong Điền Dự án.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !