Huế: Cuồng ghen, cầm dao đến nhà người yêu đâm chết tình địch

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều động 100% lực lượng Cảnh sát hình sự đang trực chiến phòng chống dịch chốt chặn nhiều điểm để truy bắt một đối tượng giết người nguy hiểm.

{keywords}
Đối tượng Trần Chót tại cơ quan công an.

Ngày 23/4, Đại tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng CSHS (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Chót (SN 1964, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi “Giết người”.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, vào khoảng 23h30 ngày 19/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được tin báo tại Khu tái định cư Hương Sơ (TP Huế) xảy ra một vụ án mạng.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định ông Lê Văn Đ. (trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tử vong do bị dao đâm và chị Huỳnh Thị M. (1981, trú Khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện hung khí gây án và hung thủ đã bỏ trốn.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ngay trong đêm, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Huế triển khai chốt chặn tại nhiều điểm. Lần theo các manh mối, Phòng CSHS xác định đối tượng gây án là Trần Chót (SN 1964, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và phát hiện y đang lẩn trốn ở nhà người cháu trú xã Mộc Trụ (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế), rạng sáng ngày 20/4 cơ quan công an vây bắt thành công.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chót khai nhận, bản thân và chị Huỳnh Thị M. có quan hệ tình cảm từ năm 2015 đến tháng 3/2020. Thời điểm này, Chót vào TP Hồ Chí Minh phỏng vấn đi nước ngoài và hay gọi điện cho chị M. nhưng chị M. có thái độ không cần. Sau đó, Chót biết chị M. có quan hệ tình cảm với anh Lê Văn Đ. nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng đầu tháng 4/2020, Chót tìm được số điện thoại của anh Đ. nên thường xuyên nhắn tin đe dọa phải bỏ chị M. nếu không sẽ giết Đ..

Vào khoảng 21h ngày 19/4, Chót thủ sẵn con dao rồi chạy xe máy biển số 75H1 - 00997 đến nhà chị M. phục kích giết anh Đ.. Đến khoảng 22h20, Chót thấy anh Đ. chạy xe máy chở chị M. vừa về đến nhà thì Chót cầm dao lao tới đâm trúng hông anh Đ.

Bị đâm bất ngờ, anh Đ. vội vứt xe bỏ chạy thì Chót cầm dao đuổi theo và tiếp tục đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong tại chỗ. Chị M. kêu lên thì bị Chót dùng dao đâm một nhát vào hông rồi lên xe máy chạy về nhà người cháu lẩn trốn, cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Trần Chót đã có vợ con và làm nghề lái xe.

Hà Oai

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !