Huế: Chủ hụi "ôm" tiền tỷ biến mất, hàng chục tiểu thương hoang mang
Các tiểu thương tại chợ Cống đang lo lắng khi chủ hụi mất tích. |
Những ngày gần đây, nhiều tiểu thương đang buôn bán tại chợ Cống (phường Xuân Phú, TP.Huế) lo lắng đứng ngồi không yên khi phát hiện vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thảo, ông Nguyễn Mỹ (trú ở kiệt 163, đường Nguyễn Lộ Trạch, TP.Huế) bất ngờ “biến mất” khỏi địa phương.
Theo phản ảnh của các tiểu thương, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thảo cầm cái một đường dây hụi tiền tỷ và trong những ngày gần đây bỗng nhiên “biến mất” khiến cho các tiểu thương buôn bán tại chợ Cống đóng hụi cho vợ chồng bà Thảo hoang mang lo lắng đứng ngồi không yên.
Chị Hồ Thị Tám, tiểu thương bán hàng gia vị tại Chợ Cống cho biết, chị đóng hụi cho bà Thảo đã 4 năm nay với số tiền khoảng 75 triệu đồng. Bà này, không chỉ thu hụi của các tiểu thương trong chợ mà còn thu tiền hụi từ nhiều người dân sống dọc đường Nguyễn Lộ Trạch (TP.Huế). "Việc gia đình bà Thảo bỗng dưng "ôm" tiền tỷ mất tích khiến cho tôi và nhiều người dân mất ăn mất ngủ", chị Tám lo lắng nói.
"Hàng chục tiểu thương ở chợ đã đóng hụi cho bà Thảo khoảng 7 năm với số tiền 370 triệu đồng. Mấy ngày nay tiểu thương chúng tôi như ngồi trên đống lửa khi nghe thông tin vợ chồng bà Thảo không phải vỡ nợ mà "ôm" tiền bỏ trốn vào Nam mua nhà cửa ở trong ấy nên chúng tôi rất bức xúc" - Bà Lê Thị Bé, tiểu thương bán trái cây tại chợ Cống cho hay.
Ngôi nhà của vợ chồng bà Thảo khóa kín cửa nhiều ngày nay. |
Các tiểu thương cho biết, hiên đã trình báo lên cơ quan chức năng về sự việc này.
Trao đổi nhanh với PV, đại diện Ban quản lý Chợ Cống cho biết, đã nhận được phản ánh của bà con tiểu thương và có khoảng 30 tiểu thương đã đóng hụi cho bà Thảo. Hiện ban quản lý chợ vẫn đang tiếp nhận các trường hợp khai báo đóng tiền hụi cho bà Thảo và phối hợp với Công an để điều tra sự việc.