Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người chết, 10 người bị thương

Trao đổi với Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn 2 xe khách đối đầu được xác định là do xe khách mang biển số của An Giang lấn làn, có thể khi đó tài xế buồn ngủ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, chiếc xe khách trơ trụi phần khung (Ảnh FB Cộng Nguyễn)

Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Tây Ninh thông tin, thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về Trạm Y tế xã Truông Mít để khám nghiệm tử thi. 10 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch, 3 người bị nặng, số còn lại bị thương nhẹ.

Cụ thể, tại Bệnh viện huyện Củ Chi đã tiếp nhận 2 nạn nhân là mẹ con, trong đó cháu bé (4 tuổi) bị chấn thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch và được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị.

8 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, tiên lượng có 3 người nguy kịch, chấn thương nặng.

Theo ông Tài, tỉnh và huyện hỗ trợ bước đầu 7 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng đối với các nạn nhân bị thương.

Về nguyên nhân gây tai nạn, Vị giám đốc Sở GTVT tỉnh cho hay, bước đầu xác định xe 16 chỗ mang biển số của tỉnh An Giang chạy lấn làn. Nguyên nhân lấn làn có thể do tài xế buồn ngủ.

Được biết, xe khách mang biển số của tỉnh An Giang xuất phát lúc 20h tối 1/10, thời điểm gây tai nạn là lúc 4h sáng hôm sau (2/10).

"Một nữ hành khách ngồi gần tài xế may mắn thoát chết kể lại, trước khi xảy ra tai nạn, tài xế có nói buồn ngủ quá. Nữ hành khách này khuyên dừng xe để nghỉ ngơi nhưng tài xế bảo gần tới nơi rồi nên chạy tiếp và sau đó thì xảy ra vụ việc đáng tiếc" - ông Tài thông tin lại với PV Báo điện tử Infonet.

Liên quan vụ tai nạn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, đồng thời là Trưởng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh cùng các Phó Ban ATGT tỉnh đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông.

Tại Bệnh viện tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh và các lãnh đạo ban ngành đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương.

Như đã đưa tin, 4h sáng ngày 2/10, chiếc ô tô 16 chỗ biển số 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông từ An Giang, theo hướng TP.HCM đi Tây Ninh đã đâm trực diện xe ô tô khách (loại 45 chỗ) biển số 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. 

Địa điểm xảy ra tai nạn tại vị trí gần khu vực gần ngã ba Đất Sét, xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh). 

Vụ tai nạn khiến ô tô 16 chỗ hư hỏng hoàn toàn, 6 người tử vong, 10 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được phía Công an làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !