Hào hùng bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” của thầy giáo xứ Nghệ

Dựa trên nền nhạc bài hát “Bác cùng chúng cháu hành quân”, một thầy giáo ở Nghệ An đã viết lời bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” để cổ vũ tinh thần phòng chống dịch Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân.
Video thầy giáo Nguyễn Cao Bằng thể hiện bài hát "Cùng nhau đánh tan Covid".
“Những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lòng tôi luôn thúc giục muốn làm cái gì đó để cổ vũ tinh thần chống dịch của toàn Đảng, toàn dân ta nên tôi viết lời bài hát dựa trên nền nhạc bài hành khúc quen thuộc “Bác cùng chúng cháu hành quân”. Mong mọi người cùng nhau nâng cao tinh thần đoàn kết để "cuộc chiến" chống dịch thành công". Đó cũng là những chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Mở đầu bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” vừa mới sáng tác ngày hôm nay (1/4/2020), thầy giáo Nguyễn Cao Bằng ca ngợi sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, toàn quân, toàn dân nỗ lực chống dịch trong thời gian vừa qua.

Lời bài hát hào hùng nhắn nhủ mọi người cần nâng cao ý thức: ra đường nên đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn… để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng; mọi người khi đi ra về từ nơi nào có dịch thì nên khai báo y tế, ý thức cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân, đất nước.

Những lời nhắn nhủ mọi người ra đường phải đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn... được tác giả nhắn nhủ trong bài hát.

Ngoài ra, bài hát ca ngợi đội ngũ y tế, quân đội, công an… đã dốc sức, quyết tâm chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ở những tuyến đầu chống dịch, bên cạnh đó, còn có cả những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân cùng góp sức ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm tại các khu cách ly tập trung ở khắp nơi.

“Ta chung sức để quyết đồng tâm, chiến thắng Covid vẻ vang, Việt Nam chống dịch. Để cùng một chí hướng quyết phải đánh tan để biết sức mạnh nước Nam. Ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch vẻ vang!”, tác giả nhấn mạnh đoạn cuối bài hát.

Việt Hòa

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !