Hàng loạt gỗ lớn vùng lõi Khu bảo tồn Pù Luông bị chặt hạ để lấy... phong lan

Những cây gỗ lớn dài hàng chục mét, thân cây 3-4 người ôm không xuể bị chặt hạ bỏ lại trong rừng sâu của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình.

Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) - khu vực giáp ranh với tỉnh Hòa Bình - nhiều cây gỗ lớn bị lâm tặc chặt hạ còn nguyên thân, cành bỏ lại trong rừng.

Những cây gỗ lớn với đường kính rộng hơn 1m, dài hàng chục mét bị chặt hạ, bỏ lại giữa đại ngàn núi rừng Pù Luông.

Để đến được khu vực những cây gỗ bị chặt hạ, PV phải đi bộ gần 3h đồng hồ, bắt đầu từ bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vượt qua nhiều cung đường, núi đá mèo trơn trượt.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại hiện trường nhiều thân cây gỗ lớn chưa bị lâm tặc xẻ thịt vẫn nằm ngổn ngang trên các vách đá, thung lũng, dọc các con đường mòn...

Có nhiều cây lớn có đường kính từ 60cm đến 1m, phải 3-4 người ôm không xuể. Có cây khối lượng lên đến cả chục khối gỗ vẫn nằm "ám binh bất động" trong rừng.

Càng đi sâu vào rừng về phía giáp ranh với xã Pù Bin, huyện Mai Châu (Hòa Bình), chúng tôi càng gặp nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ nằm la liệt tại dọc 2 bên đường đi.

Đáng chú ý, có nhiều cây đã được lực lượng chức năng thành lập đoàn kiểm tra, kiểm đếm số lượng, khối lượng cây gỗ bị chặt hạ từ đầu năm 2019 nhưng chưa được xử lý.

Theo đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nhiều cây gỗ bị chặt hạ từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 với mục đích hạ cây gỗ lớn chỉ để... lấy phong lan.

Trong đó, vụ chặt hạ 5 cây côm nhai với khối lượng 34,76m3 do đối tượng Ngần Văn Chuồn (SN 1992, trú bản Nà Lụt, xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) thực hiện hồi đầu năm, khi dùng cưa xăng chặt hạ cây gỗ lớn với mục đích lấy phong lan.

Được biết, do là khu vực giáp ranh nên những đối tượng đi từ tỉnh Hòa Bình vào trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thời gian ngắn hơn đi từ Thành Hóa vào, nên chúng dễ dàng khai thác lâm sản trái phép và rời đi nhanh chóng.

Cũng theo báo cáo của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, chỉ 9 tháng vừa qua đã có 18 cây gỗ các loại tại khu bảo tồn bị khai thác trái phép, với tổng khối lượng gỗ các loại là 42,950m3.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Hòa Bình Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Bá Thước Cây gỗ lớn Chặt hạ Lấy phong lan Ngần Văn Chuồn Giáp danh Bản Kịt Vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tiếp tục chảy máu

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !