Hàng chục ngàn người chen vai tại đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 28 Tết Mậu Tuất, đường hoa Nguyễn Huệ đã mở cửa đón người dân, du khách tới tham quan, thưởng lãm. Đường hoa sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 4 Tết.

Đường hoa có chủ đề “Khát vọng vươn cao” với nhiều tiểu cảnh được bố trí trên chiều dài 720m. Linh vật chính của đường hoa năm nay là một đàn chó được tạo hình bằng những đường nét mềm mại, thể hiện sự hiền hòa, tình cảm.

Trong khi đó những chú chó cuối đường hoa được hình thành bởi những hình khối, thể hiện sự phá cách, sáng tạo... như những kỳ vọng trong năm mới.

Rải rác khắp đường hoa là các chú chó với nhiều hình dáng, chủng loại khác nhau. Một số còn có thể cử động đầu qua lại bằng hệ thống chuyển động lắp phía trong.

Những chú chó trở lên lung linh, sống động hơn khi được chiếu sáng vào buổi tối.

Như thường lệ, mô hình bánh chưng, bánh dày, hay những đồng tiền thể hiện sự sung túc luôn được bố trí nổi bật với mong muốn một năm mới ấm no, trọn vẹn.

Những chú chó Phú Quốc với dáng vẻ mạnh mẽ, đang nối đuôi nhau vượt lên một ngọn núi. Hình ảnh này thể hiện sự năng động, vượt qua các trở ngại trong năm mới.

Chương trình khai mạc bắt đầu lúc 19h. Trong ảnh là các em nhỏ đang biểu diễn một điệu múa vui tươi.

Tham dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo của thành phố.

Nghi thức cắt băng khánh thành được thực hiện sau đó.

Các lãnh đạo đi dạo một vòng trước khi đường hoa mở cửa cho người dân vào tham quan.

Đường hoa năm nay được tạo hình với các tiểu cảnh mới lạ, nhiều loại hoa quý cũng được bổ sung. Trong ảnh là biểu tượng của TP.HCM nổi bật giữa thảm hoa.

Người dân đứng chờ đợi phía ngoài.

Ngay khi mở cửa mọi người lập tức tràn ngập đường hoa. Tuy nhiên không có hiện tượng ngắt hoa, bẻ cành. Những người ngồi lên các bờ ngăn cũng lập tức được bảo vệ nhắc nhở.

Dự kiến có tới hàng chục ngàn người tham quan đường hoa ngay trong đêm đầu tiên, dù vậy các hoạt động diễn ra trật tự.

Tuy nhiên để tìm được một khung hình lý tưởng là khá khó khăn vì lượng người quá đông. Ở những khu vực có đại cảnh hay hoa đẹp luôn tấp nập người chụp ảnh, nhiều người không chờ được tới lượt phải tiếc nuối rời đi.

Người mẹ cố lách giữa dòng người để chụp hình cho chồng con.

Người dân xép kín xung quanh các tiểu cảnh đẹp.

Đến nay đường hoa Nguyễn Huệ đã có 15 năm hình thành. Mỗi dịp Xuân về đây luôn là sự kiện được người dân thành phố trong đợi và thu hút hàng triệu người trong khoảng 1 tuần tồn tại.

Nguyễn Cường

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !