Hải Phòng: Bố mẹ chưa đóng tiền làm đường, trẻ khó làm giấy khai sinh

Thông tin về việc người dân ở thôn trú tại Hà Đỗ, xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng) bức xúc trước việc chính quyền sở tại gây khó khăn trong việc cấp giấy khai sinh cho trẻ nhỏ vì một số gia đình chưa đóng tiền làm đường liên thôn.

Trụ sở UBND xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng).

Theo tìm hiểu, vào ngày 18/4, anh Lê Văn Tuyền (33 tuổi), trú tại thôn Hạ Đỗ lên UBND xã Hồng Phong để xin làm giấy khai sinh cho con (sinh ngày 10/4/2018). Tuy nhiên, khi lên UBND xã làm việc, anh Tuyền đã bị cán bộ bộ phận tư pháp hộ tịch “từ chối khéo” với “lý do” gia đình còn nợ tiền làm đường. Sau khi biết “lý do”, anh Tuyền đã đến nhà trưởng thôn nói chuyện và xin khất đến vụ mùa sau sẽ đóng tiền đầy đủ và phải đến 14h30 ngày 19/4, gia đình anh Tuyền mới làm xong giấy khai sinh cho con.

Người dân nơi đây cho biết thêm, ngoài trường hợp của gia đình anh Tuyền, vừa qua gia đình anh Vũ Văn L., bà Nguyễn Thị M. (người cùng thôn) cũng bị UBND xã “gây khó dễ” vì chưa đóng tiền làm đường. Do muốn “xong việc”, các gia đình này đã phải đi vay tiền để đóng.

Đường vào thôn Hạ Đỗ

Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do vào năm 2017, UBND xã Hồng Phong tiến hành làm đường nông thôn tại thôn Hạ Đỗ. Theo đó, mỗi nhân khẩu trong thôn phải đóng số tiền là hơn 600 nghìn đồng. Do một số người dân chưa nhất trí và chưa có tiền đóng nên UBND xã Hồng Phong mới gây “khó dễ” cho họ.

Một số người dân thôn Hạ Đỗ cho rằng, việc làm trên của UBND xã Hồng Phong là không đúng theo quy định, gây bức xúc trong dân.

Sáng ngày 20/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong thừa nhận có vụ việc như trên và việc làm này của xã chỉ nhằm vận động người dân thực hiện nghĩa vụ đóng góp theo đúng chủ trương của địa phương.

Theo ông Sáng, việc xây dựng con đường thuộc thôn Hạ Đỗ nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Con đường này có chiều dài gần 2km chạy trên địa bàn thôn Hạ Đỗ. Tổng dự toán thực hiện là hơn 3 tỷ đồng, ngân sách xã cấp 1,5 tỷ đồng còn 1,5 tỷ đồng do nhân dân đóng góp (tiền và ngày công lao động)… Sau khi họp thống nhất, được người dân nhất trí cao, đóng tiền đầy đủ, đến cuối năm 2017 con đường đã hoàn thành. Hiện nay, chỉ còn vài chục hộ dân chưa thực hiện nghĩa vụ (thôn Hạ Đỗ có 900 hộ gia đình, tương đương khoảng hơn 2000 khẩu).

Nội dung biên bản cuộc họp trước khi tiến hành làm đường được thôn Hạ Đỗ tổ chức vào ngày 15/7/2017.

Để chứng minh việc làm trên của UBND xã Hồng Phong là theo chủ trương của địa phương, ông Sáng đã đưa cho phóng viên biên bản cuộc họp trước khi tiến hành làm đường của thôn Hạ Đỗ (có đầy đủ các ban ngành của xã, lãnh đạo và người dân trong thôn được tổ chức vào ngày 15/7/2017).

Trong  biên bản cuộc họp có ghi "mỗi khẩu sẽ phải đóng 607.000 đồng 2 vụ đến vụ chiêm năm 2018 phải hoàn thành". Điều “bất ngờ” trong biên bản cũng được thể hiện rõ là: “nếu ai không đóng xã có biện pháp không cấp giấy và dấu”?

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Sáng cũng thừa nhận việc gây "khó dễ" trong việc chứng nhận các thủ tục hành chính cho người dân chưa thực hiện việc đóng góp tiền làm đường là không đúng và UBND xã sẽ rút kinh nghiệm.

Trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết, lãnh đạo huyện đã nắm được nội dung vụ việc. Hiện nay, UBND huyện An Dương đã yêu cầu UBND xã Hồng Phong báo cáo, giải trình. 

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này!

Nguyên Trung

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !