Hà Tĩnh: Kỳ lạ cảnh trường mầm non dùng xe bán tải chở rác vứt trên Quốc lộ

Một chiếc xe bán tải chở đầy rác đến vứt bên lề đường Hồ Chí Minh (đoạn Km826+600, thuộc địa phận khối 17, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trong sự ngỡ ngàng của người dân địa phương cũng như người qua đường.

Hơn 15 bao tải rác được vứt bề lề đường.

Cụ thể, trưa 16/9, một chiếc ô tô bán tải BKS: 38C-009.68 chở đầy rác đến vứt bên lề đường Hồ Chí Minh, đoạn Km826+600, thuộc địa phận khối 17, thị trấn Hương Khê.

Theo phản ánh của người dân, 2 người đàn ông xuống xe, trong đó có 1 trung niên trong trang phục áo bảo vệ và 1 thanh niên mặc áo phông quần xoọc. Cả hai nhanh chóng thực hiện "nhiệm vụ" của mình.

Rác được họ vứt xuống đường gồm nhiều loại: thùng xốp, ghế xếp, khung võng, xô chậu hỏng, và hơn 15 bao tải màu xanh ngay tức thì được ném xuống lề đường.

Trong quá trình xả rác, có một người đàn ông đi xe máy qua đường liền giảm tốc độ và nói với hai người điều gì đó, khiến thanh niên gật đầu chào.

Người mặc áo màu xanh là nhân viên bảo vệ của Trường Mầm non Tư thục Trung Kiên.

Để thông tin được khách quan, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

Qua trao đổi ông Nhã cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, qua mô tả của người dân, chúng tôi đã xác định được đối tượng. Họ thừa nhận là sai và cũng đã nhận trách nhiệm. Chiều 17/9, Công an huyện và thị trấn đã phối hợp làm việc với đơn vị vứt rác và đang làm các thủ tục xử lý theo quy định”.

Theo ông Nhã, 2 người vứt rác là bảo vệ của Trường Mầm non Tư thục Trung Kiên. Vừa qua trường này tổ chức Trung thu nên rác thải nhiều, thời tiết lại không đảm bảo. Thấy rác dồn ứ trước cửa trường nên họ (chưa xác định được nhà trường hay tự ý bảo vệ làm-PV) đã thuê người chở đi đổ.

Cảnh xe bán tải chở rác vứt bên lề đường Hồ Chí Minh.
“Hơn 3.500 hộ dân, 1.500 hộ kinh doanh, 8 đơn vị trường học, trong đó một số trường thực hiện bán trú, cùng với cả nghìn tiểu thương ở chợ Sơn nên lượng rác phát sinh ra hàng chục tấn/ngày. Việc không để rác phát sinh đã là cố gắng lắm rồi”, ông Nhã nói thêm trước thực trạng rác thải tại địa phương đang ngày một nhiều nhưng chưa được xử lý kịp.

Cũng theo ông Nhã, cả huyện Hương Khê không có nhà máy xử lý rác, cũng không có bãi tập kết. Chủ yếu là người dân tự đốt nên rất khó khăn trong việc xử lý việc một số hộ dân, tổ chức không có ý thức vứt rác ra đường.

Trần Hoàn
Từ khóa: Rác thải Đổ rác bừa bãi Thị trấn Hương Khê Trường MN Trung Kiên Hoàng Quốc Nhã Đổ rác bên đường

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !