Hà Tĩnh: Hàng trăm ha ngao chết bất thường, dân thiệt hại 30 tỉ đồng sau lũ

Tối 16/9, trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, tại thôn Mai Lâm của xã này vừa xảy ra tình trạng ngao chết đồng loạt, khiến người dân điêu đứng.

Người dân xót xa vì ngao chết trắng bãi.

Theo Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, theo thống kê trên địa bàn xã có 36 hộ nuôi ngao trên diện tích khoảng 80 ha ở vùng cửa biển. Tất cả các hộ dân đều có ngao bị chết với tỷ lệ khoảng 70 - 90%, thậm chí có nơi chết gần như 100%. Ước tính người nuôi ngao thiệt hại khoảng hơn 30 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 9/9, người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) phát hiện ngao nuôi bị chết rải rác, nhưng từ ngày 11/9 đến nay thì xảy ra tình trạng chết hàng loạt.

Trước sự cố đó, những hộ nuôi ngao tập trung bòn mót những con còn sống để vớt vát lại chút vốn, đồng thời thuê lao động ra bãi nhặt xác ngao chết, vệ sinh đồng bãi để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Một trong những hộ nuôi ngao nhiều nhất ở thôn Mai Lâm là ông Lê Văn Thuận (SN 1955). Vừa qua gia đình ông đã đầu tư hơn 500 triệu đồng để mua 27 tấn ngao giống về thả nuôi trên diện tích 2,4 ha ở cửa biển thuộc địa phận của xã.

Những người dân bòn mót những con ngao còn sống để vớt vát lại chút vốn.

“Ngao của gia đình tôi bị chết gần như hoàn toàn, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Hai ngày vừa qua, tôi phải bỏ tiền thuê người dân ra thu gom xác ngao chết đem đổ và thu hoạch số ngao còn lại để vớt vát lại phần nào”, ông Thuận cho biết.

Cùng chung cảnh ngộ là anh Lê Công Bàng (SN 1975, trú tại thôn Mai Lâm). Vừa qua gia đình anh Bàng cũng đầu tư 10 tấn ngao giống nuôi trên diện tích 1,6 ha nhưng bị chết khoảng 50% diện tích.

Gia đình bà Lê Thị Dung cũng nuôi 0,5 ha ngao với chi phí đầu tư ban đầu gần 200 triệu đồng. Sau 2 năm thả nuôi, nay đã vào vụ thu hoạch thì bất ngờ ngao chết trắng bãi.

Một cán bộ xã Mai Phụ cho biết: “Nguyên nhân bước đầu dẫn đến việc ngao nuôi chết hàng loạt, trắng bãi được xác định là do mưa lũ kéo dài, khiến nước biển ở khu vực nuôi ngao bị ngọt hóa. Đặc biệt, là cống Đò Điệm xả lũ, cuốn theo một lượng lớn bèo tây đổ về đây. Xác bèo tây đọng lại phân hủy đã gây ô nhiễm môi trường nước khiến ngao không thể sống nổi”.

Xác bèo tây đọng lại, phân hủy, gây ô nhiễm môi trường nước, khiến ngao không thể sống nổi.

“Do thiệt hại quá lớn nên chính quyền kiến nghị lên huyện và các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ, động viên bà con để sớm ổn định nuôi trồng trong thời gian tới”, cán bộ này nói thêm.

Ngày 16/9, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà và UBND xã Mai Phụ, tiến hành lấy mẫu ngao, mẫu nước cùng bùn đất để tìm nguyên nhân khiến hàng trăm ha ngao nuôi bị chết.

Được biết, mỗi ha ngao bình quân thu về 40 tấn ngao thương phẩm, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng ngao chết với số lượng lớn như vậy.

Trần Hoàn
Từ khóa: Thôn Mai Lâm Ngao chết hàng loạt Lê Văn Thuận Ngao chết trắng bãi Thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng Xã Mai Phụ Cống Đò Điệm Xã Lũ Ngọt hóa Nguyễn Đức Hậu

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !