Hà Nội: Thanh niên tặng hàng nghìn suất quà cho lao công, nhân viên chốt phòng dịch

Những ngày này, vào các buổi tối, đoàn viên thanh niên phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) lại hối hả chuẩn bị những hộp xôi nóng, nước sát khuẩn để, khẩu trang tặng những người lao công, người đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19
Video: Theo chân nhóm thanh niên tình nguyện phường Phú Đô tặng những suất ăn cho người khó khăn.

Mỗi buổi tối, các đoàn viên thanh niên phường Phú Đô lại cùng nhau nấu xôi, chia ra các hộp để gửi tặng cho những ngườilàm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Mỗi suất xôi có kèm thức ăn, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho 1 người.

“Tôi hạnh phúc lắm! Thật sự cảm động khi nhận được hộp xôi nóng và chiếc kính bảo hộ từ các bạn đoàn viên thanh niên. Cảm ơn các bạn đã nghĩ đến cả những công nhân vệ sinh môi trường như chúng tôi", bà Nguyễn Thị Lâm – Tổ thu gom vệ sinh môi trường Thủ đô xúc động chia sẻ sau khi nhận được món quà đến từ các đoàn viên thanh niên phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo chân nhóm thanh niên tình nguyện của phường Phú Đô, chúng tôi đã đi đến từng ngõ xóm trong khu vực để tặng quà cho các công nhân vệ sinh môi trường, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhóm thanh niên tình nguyện đi từng ngõ để tặng quà cho những công nhân đang làm việc.

Mỗi phần quà bao gồm một hộp xôi nóng, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, nước súc miệng, kính bảo hộ, những nhu yếu phẩm không thể thiếu trong mùa dịch Covid-19.

Đoàn thanh niên phường Phú Đô cũng mang những suất xôi nóng hổi gửi tặng lực lượng chức năng, nhân dân đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

"Hy vọng những hộp xôi nóng của bọn mình có thể tiếp sức cho các cô bác", bạn Ngô Thị Nhàn – Bí thư đoàn thanh niên phường Phú Đô chia sẻ.

Những suất xôi nóng hổi trao tận tay những người đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 phường.

Hoạt động tặng quà, phát suất ăn miễn phí... đã được các đoàn viên Đoàn thanh niên phường Phú Đô thực hiện từ dịp 26/3 đến nay. Sau 18 ngày triển khai, đơn vị này đã trao được gần 1.000 suất quà.

"Mỗi ngày chúng mình đều phân công nhau dành 2-3 tiếng để chuẩn bị đồ ăn, quà. Chúng mình tự tay thực hiện, gói ghém và mang tặng để đồ ăn còn nóng sốt, ngon miệng", một bạn đoàn viên chia sẻ.

"Người nhận quà là các cô bác vất vả làm việc trong thời điểm dịch bệnh hoặc những gia đình khó khăn. Chúng mình muốn san sẻ phần nào với họ".

Những chiếc kính và khẩu trang như thế này sẽ bảo vệ cho đôi mắt của những lao công phải làm việc vất vả trong môi trường có nguy cơ nhiễm bệnh lớn.

"Thời điểm cuối tháng 3, các thành viên trong đoàn thanh niên cũng phối hợp với cơ quan chức năng, tổ dân phố làm việc tại các chốt chặn phòng dịch trên địa bàn. Chúng mình chia nhau làm theo ca 17h - 22h và 22h - 5h hôm sau. Từ bản thân mình nhưng khi không kịp ăn tối hoặc ăn sáng nên cảm giác rất mệt mỏi. Từ đó, mình nảy ra ý tưởng làm đồ ăn tặng các cô bác làm việc ở các chốt chặn, sau đó là tặng những gia đình khó khăn...", Bí thư Đoàn thanh niên phường Phú Đô cho biết.

"Để thực hiện được hoạt động này lâu dài, chúng mình tìm kiếm những nguồn quyên góp. Thật may mắn khi nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Đô, Hội liên hiệp phụ nữ phường Phú Đô và một số tổ chức khác... Mọi người có gạo góp gạo, không thì góp rau, trứng, thịt... và hỗ trợ nguồn kinh phí giúp nhóm duy trì hoạt động", bạn Nhàn chia sẻ thêm.

Nhóm thanh niên phường Phú Đô hào hứng với việc chuẩn bị các món quà mỗi tối.

Những món quà này là công sức, tấm lòng của những thanh niên trẻ - những người muốn chia sẻ với cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Anh Hùng

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !