Hà Nội: Phường Trúc Bạch phát hàng trăm suất quà mỗi ngày cho người đặc biệt khó khăn

Đúng 9h30 sáng nay (7/4), những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có mặt tại nhà văn hóa Trúc Bạch (42 Yên Phụ, Hà Nội) để nhận những suất nhu yếu phẩm từ UBND phường Trúc Bạch và các nhà hảo tâm.

Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về cách ly xã hội 15 ngày (từ 0h ngày 1/4 đến ngày 15/4/2020) trên phạm vi toàn quốc, các tuyến phố ở Hà Nội trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Các nhà hàng, quán ăn, cửa hiệu… tạm thời đóng cửa. Việc cách ly xã hội thực hiện theo nguyên tắc "gia đình cách ly gia đình, xã/phường cách ly với xã/phường". Người dân ở tại nhà và chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men hay đi cấp cứu…

Khi thực hiện giãn cách xã hội, nhiều trường hợp đang có việc làm phải tạm dừng lại và không có thu nhập, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Triệt để ngăn dịch, đồng thời cấp bách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nguồn thu nhập, UBND phường Trúc Bạch đã phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn phường huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như khẩu trang, nước rửa khuẩn, rau củ quả, gạo, thịt, trứng, xúc xích… gửi những phần quà nhỏ, bổ sung cho những bữa ăn hàng ngày để bà con yên tâm ở trong nhà.

Đúng 9h30 sáng nay (7/4), những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có mặt tại nhà văn hóa Trúc Bạch (42 Yên Phụ, Hà Nội) để nhận những suất nhu yếu phẩm từ UBND phường Trúc Bạch và các nhà hảo tâm.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ UBND phường Trúc Bạch đã chuẩn bị đóng gói các nhu yếu phẩm vào túi để chuẩn bị phát cho người dân.

Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, ông Nguyễn Dân Huy cho biết: “Hàng ngày, phường sẽ trao tặng 150 suất quà giá trị khoảng 100 nghìn đồng đến các trường hợp đặc biệt khó khăn. Đối với những trường hợp chưa thực sự khó khăn mà vẫn đến phường, có thể do bà con chưa hiểu rõ, lúc đó sẽ có cán bộ vận động tuyên truyền cho bà con để có thể nhượng lại phần quà cho những trường hợp khó khăn hơn”.

Trước đó, trong ngày 5/4 vừa qua, phường Trúc Bạch còn trực tiếp trao tặng 50 phần quà trị giá 500.000 đồng cho những gia đình đặc biệt khó khăn. Trong thời gian tới, phường Trúc Bạch cũng sẽ huy động thêm nhiều nguồn lực để có thể chăm sóc tốt hơn cho những trường hợp đặc biệt này.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận trong buổi sáng nay ở nhà văn hóa Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội):

Đúng 9h30 sáng nay (7/4), những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có mặt tại nhà văn hóa Trúc Bạch (42 Yên Phụ, Hà Nội) để nhận những suất nhu yếu phẩm từ UBND phường Trúc Bạch và các nhà hảo tâm.

Những người đến nhận nhu yếu phẩm tuân thủ việc đeo khẩu trang và xếp hàng cách xa 2m.

Mỗi một túi quà có 0,5kg gạo, trứng, xúc xích, khẩu trang kháng khuẩn, nước rủa tay… Mỗi một túi nhu yếu phẩm sẽ giúp người dân dùng trong 1 ngày. Được biết giá trị mỗi suất quà này khoảng 100.000 đồng.

Món quà tuy nhỏ nhưng có lẽ cũnggiúp cho những người nghèo bớt khó khăn hơn trong những ngày bệnh dịch không có việc làm.

Theo quan sát của PV, mỗi người đến đây được phát một túi nhu yếu phẩm.

Được biết, mỗi ngày sẽ có 150 suất quà được phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Xếp hàng từ những lúc đầu tiên tại điểm phát miễn phí này, chị Bình (lao công tại chợ Long Biên) cảm động chia sẻ:“Đây thật sự là một hành đồng ý nghĩa. Dịch Covid-19 đã khiến công việc của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm đi nhiều. Những nhu yếu phẩm này sẽ giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng về kinh tế mỗi ngày”.

Theo lãnh đạo phường Trúc Bạch, đây là món quà nhỏ được chính quyền vận động với sự chung tay của những cá nhân có tấm lòng vì cộng đồng; là việc làm thiết thực để không ai bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh Covid-19.

Thiết nghĩ, những chương trình ý nghĩa như thế này cần được nhiều xã/phường, thực hiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian dịch bệnh không đi làm được.

Anh Hùng

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !