Hà Nội: Gửi xe là bị "chặt, chém"

Trông giữ phương tiện trong các quận nội thành được coi là một loại hình kinh doanh béo bở, siêu lợi nhuận. Bởi từ lâu nay ở Hà Nội hầu như không có một điểm trông giữ xe nào thu với mức giá theo quy định.

Hà Nội: Gửi xe là bị "chặt, chém"

Giá thấp nhất cũng hơn 3000 đồng/lượt, cao nhất có thể tới 20.000-25.000 đồng/lần, chưa tính các ngày lễ tết.

Anh Nguyễn Văn Sĩ ở Quận Cầu Giấy cho biết, cách đây 2,3 năm, giá trông giữ xe máy còn phổ biến ở mức 2000 -3000 đồng/vé. Thế nhưng, chỉ cần gửi xe tại bến xe Lương Yên, quay đi quay lại chưa đầy 30 phút, nhà xe đã thu tới 10.000 đồng/vé. Trong khi vé phát ra cho khách được niêm yết rõ là 2000 đồng/vé xe máy.

Anh Sĩ cho biết, mặc dù đã tìm đúng địa chỉ gửi xe của bến xe Lương Yên, nhưng không hiểu sao nhân viên trông giữ xe vẫn điềm nhiên thu của khách 10.000 đồng/vé. Khi thắc mắc, anh được chị nhân viên trông giữ trả lời bình thản: nếu thấy đắt, lần sau tìm chỗ khác mà gửi!

Theo quy định, phí trông giữ xe máy ban ngày tại khu vực nội thành Hà Nội là 2.000 đồng/lượt/xe, phí trông giữ ban đêm là 3.000 đồng/lượt/xe, tuy nhiên, dạo qua bất kỳ một điểm trông giữ xe nào trên địa bàn TP, tình trạng thu vượt mức quy định không phải là chuyện mới.

Hà Nội: Gửi xe là bị `chặt, chém`

Điểm trông giữ xe tại chợ Đồng Xuân- quy định 1 kiểu, giá vé thu 1 kiểu

Tương tự, tại Ga Gia Lâm, tình trạng thu vé quá quy định tới 5 lần cũng đang xảy ra từ một hai năm nay. Nhiều lần đi tàu Hà Nội - Hải Phòng sáng đi chiều về, chị Nguyễn Hồng Oanh ở quận Long Biên đều bị các nhân viên trông gữ xe trong khuôn viên ga “chém đẹp”. Sáng chị đi xe máy đến gửi tại khuôn viên Ga Gia Lâm để bắt tàu đi Hải Phòng, chiều về quay lại lấy xe, chị bị nhân viên giữ xe thu 10.000 đồng/xe cộng thêm 5000 đồng tiền giữ mũ bảo hiểm, mặc dù trước khi gửi chị không hề được nhân viên trông xe thông báo khoản thu thêm này.

Bức xúc, nhưng không nói lại được chị Oanh bảo: Biết là "chém" nhưng đành chịu thôi! Thắc mắc họ cũng chẳng bớt cho mình.

Không chỉ riêng các bến xe, bến tàu, các điểm trông giữ xe trong thành phố cũng bất chấp quy định của thành phố thu vé vượt quy định. Anh Lê Văn Bảo, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng cho biết, anh vô cùng bức xúc, chỉ dựng xe vào rút tiền tại cây ATM vài phút ở đầu phố Hàng Bài đối diện với Trung tâm Thương mại Tràng Tiền, quay ra phải móc túi trả 3000 đồng tiền gửi xe. Anh cho biết thời gian trước, điểm trông xe này không phát vé. Nhưng gần đây họ phát vé.

Trên vé có niêm yết 2000 đồng/ vé và vé có ghi rõ tên doanh nghiệp là Công ty TNHH dịch vụ Hạnh Ly. Khi thắc mắc, anh bị người trông xe mắng luôn: giá trông xe lâu nay vẫn thế, cả đời mới gửi xe hay sao mà thắc mắc”. Đặc biệt, khi thu vé người trông xe thu luôn và xé vụ vé, không giao cuống vé cho khách. Tại điểm trông xe tại cuối đường Quang Trung gần phòng vé của hãng hàng không Vietnam Airline cũng xảy ra tình trạng tương tự như điểm trông xe tại cuối đường Hàng Bài.

Hà Nội: Gửi xe là bị `chặt, chém`

Thu phí gửi xe tại bệnh viện

Có thể thấy, trước đó tình trạng tăng giá trông giữ xe cao gấp 5, 10 lần thường chỉ xảy ra ở những kỳ lễ, hội, nơi tập trung đông người nhưng nay tình trạng này xảy ra phổ biến.

Theo một cán bộ sở Giao thông vận tải Hà Nội, một trong những nguyên nhân khiến các điểm thu phí giữ xe quá quy định trên địa bàn Hà Nội là do sai phạm của ngay các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát, quản lý. Một số phường trên địa bàn đã tự đứng ra ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức hoặc đứng ra tổ chức kinh doanh trông giữ xe, coi đây là một nguồn thu của phường.

Mới đây ngày 18/11, liên ngành công an và giao thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch 01/KH-BCĐ về kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố, trong đó nội dung tập trung về vi phạm lấn chiếm lòng hè đường, không có giấy phép kinh doanh, trốn thuế, không niêm yết giá vé… tại các điểm trông xe.

Tại Hội nghị một số ý kiến cho rằng: Đối với các điểm vi phạm khi kiểm tra, phát hiện những điểm trông giữ phương tiện trốn thuế lớn có thể sẽ bị chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố để xử lý về mặt hình sự.

Cùng với việc tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm, các ngành chức năng cần nghiên cứu tăng mức chế tài xử phạt tăng nặng thậm chí rút giấy phép trông giữ mới có thể chấn chỉnh được tình trạng tăng giá tùy tiện ở các điểm trông giữ xe như hiện nay.

Khánh Linh

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !