Giật mình phát hiện sữa đậu nành đóng chai của Tribeco xuất hiện dị vật

Một tiểu thương tại Hà Nội phản ánh, sau khi nhập một số chai nước đậu nành của Tribeco để bán và đã phát hiện một chai nước có dị vật màu đen ở bên trong.

Theo phản ánh của chị Đinh Thị Kim Lan (Hà Nội) đến báo điện tử Infonet, chị Lan là người buôn bán nhỏ có mở một hàng nước tại bến xe Giáp  Bát. Chiều 1/8 vừa qua, chị Lan có nhập một số nước giải khát về bán, trong đó có 3 chai nước đậu nành Tribeco. 

"Hôm qua, khi khách vừa cầm chai nước lên thì phát hiện có dị vật màu đen rất đáng sợ nổi lưng chừng ở phần cổ chai" - Chị Lan cho biết.

Chị Lan đưa chai nước đậu nành có dị vật cho PV kiểm tra.

Khi phát hiện sự việc, Chị Lan đã liên lạc tới đại lý mà chị nhập nước ngày 1/8 để lấy số điện thoại liên lạc tới hãng Tribeco. Đến 14h cùng ngày, hãng Tribeco đã cử đại diện đến ghi nhận phản ánh của khách hàng.

Sau khi đại diện của Tribeco đến ghi nhận sự việc, người đại diện này đã nhận sản phẩm lỗi này là của công ty và mong muốn được đổi nhưng chị Lan không đồng ý.

"Vấn đề ở đây không phải là đổi nước hay bồi thường, tôi nghĩ rằng chuyện này liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng nên yêu cầu hãng phải có động thái cụ thể" - Chị Lan cho biết thêm.

Chỉ cần nghiêng chai nước là dị vật màu đen sẽ nổi lên lưng chừng cổ chai.

Chị Lan cho biết, chị nhập hàng ở cửa hàng tạp hóa có địa chỉ 174/24 Kim Đồng (quận Hoàng Mai). Cũng theo chị Lan, quán của chị buôn bán nhỏ lẻ, chủ yếu bán nước giải khát cho hành khách tại bến xe Giáp Bát. 

“Do buôn bán nhỏ nên mỗi lần tôi chỉ lấy từ 2-3 chai mỗi loại. Khi đưa về tôi đều cho vào thùng đá bảo quản. Hôm phát hiện chai nước có dị vật, tôi có gọi điện vào đường dây nóng in trên vỏ chai. Ngay trong ngày, có người của hãng xuống kiểm tra, họ nói rằng tôi bảo quản nước như vậy là đúng quy trình. Người này có xin lại chai nước, nhưng tôi không đồng ý và đã giữ lại.” – chị Lan giải thích.

Chai nước vẫn còn hạn sử dụng cho tới ngày 21/11/2018

Theo ghi nhận của PV báo điện tử Infonet, chai nước đậu nành của Tribeco mà chị Lan nhập về là loại chai thủy tinh, ký hiệu 21 MVG309A11, hạn sử dụng đến ngày 21/11/2018. Quan sát bằng mắt thường, chai nước đậu nành có vật thể lạ bên trong vẫn chưa mở nắp, bên trong nổi lên vật thể lạ có màu đen không xác định, chiều dài khoảng 2cm.

Theo số điện thoại của chị Lan cung cấp, PV báo điện tử Infonet đã liên lạc đến người nhận là đại diện của hãng Tribeco, người này cho biết đã xuống gặp chị Lan để kiểm tra cũng như giải thích về những quy định của công ty liên quan đến vụ việc mà chị phản ánh.

Còn về chất lượng thực sự của chai nước có dị vật, hiện vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Người đại diện này cho hay, trong buổi chiều nay 2/8 hãng sẽ xuống gặp chị Lan để có câu trả lời cũng như phương hướng giải quyết.

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc trên

Hoàng Nam

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !