Gian hàng 20/11 đặc biệt: Khách tự mua, tự trả tiền

Khách đến mua chỉ cần trả đúng số tiền đối với món hàng đã chọn vào trong một chiếc hộp được để ngay ngắn trên bàn - đó là gian hàng đặc biệt đang được bày bán trong khuôn viên HV Nông nghiệp Việt Nam

Gian hàng 20/11 đặc biệt: Khách tự mua, tự trả tiền - ảnh 1

Với giá 2.000 đồng/bông, trung bình mỗi một ngày gian hàng thu về từ 500 đến 600.000 đồng. Ảnh: FB


Gian hàng bày bán các loại hoa như hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa salem... với đủ loại hoa đơn, hoa bó. Bên cạnh đặt chiếc hộp đựng tiền kèm theo lời cảm ơn khách hàng khi đến mua. Một bảng thông báo được đặt ngay ngắn trên bàn với nội dung “Quầy hoa tự trả tiền”. 

Mọi giao dịch mua bán diễn ra ở đây đều do người mua tự giác thực hiện mà không có bất kỳ người quản lý nào. Giá cả mỗi bông hoa được chủ nhân niêm yết ngay trên bảng thông báo, đối với hoa đơn, mệnh giá 2.000 đồng/bông, hoa bó mệnh giá 88.000 đồng/bó. Người mua chỉ việc chọn những loại hoa mình muốn rồi trả đúng số tiền được niêm yết vào trong hộp.

Trao đổi với phóng viên, kỹ sư Nguyễn Ngọc Diệp, hiện đang công tác tại Khoa Kỹ thuật đồng ruộng – chủ nhân của gian hàng nói trên cho biết: “Hiện tại, chúng tôi trồng gần 1 vạn gốc hoa đồng tiền, hàng ngày cho rất nhiều hoa đẹp. Tuy nhiên, việc chăm sóc hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ và mất rất nhiều thời gian nên chúng tôi không có thời gian để ngồi bán hàng ngày. Từ đó ý tưởng gian hàng không cần người đứng bán, người quản lý giám sát được hình thành”.

Gian hàng 20/11 đặc biệt: Khách tự mua, tự trả tiền - ảnh 2

Khu vực trồng hoa của kỹ sư Diệp

Từ ý tưởng đó, gian hàng hoa đặc biệt của kỹ sư Nguyễn Ngọc Diệp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2014. Do không cần người quản lý nên gian hàng hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng từ 7h30, buổi chiều kết thúc lúc 21h30.

Cũng theo kỹ sư Diệp, số hoa này được ươm trồng trong vườn hoa thí nghiệm của sinh viên Học viện Nông nghiệp. Việc duy trì và mở rộng diện tích trồng hoa sẽ tạo điều kiện cho các em có nơi thực tập hàng ngày. Bên cạnh đó, việc trồng hoa còn góp phần vào quy trình duy trì giống và bảo vệ nguồn gien.

Từng đi mua hàng ở nhiều nơi, bạn Nguyễn Thị Quyên, sinh viên năm 2 khoa Kế toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: "Tôi rất sợ cảm giác chèo kéo khách mỗi khi vào mua hàng, khi không mua thì bị ăn mắng. Do đó, tôi thấy đây là một mô hình rất thông minh, rất hiếm người làm nên gây tò mò đối với người mua. Ngay từ ngày đầu, gian hàng đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn sinh viên trong trường vì nó thể hiện ý thức tự giác của mỗi người".

Do không cần thuê người đứng bán hàng, không thuê mặt bằng nên giá cả mỗi bông hoa thường bán thấp hơn so với thị trường.

“Với giá 2.000 đồng/bông hoa, một ngày gian hàng bán được từ 500 nghìn đến 600 nghìn. Số tiền này được đưa vào quỹ để chi tiêu cho các hoạt động chung, bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ giành một phần nhỏ để hoạt động từ thiện”, chủ nhân của gian hàng, kỹ sư Nguyễn Ngọc Diệp chia sẻ.

Lại Hà

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !