Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết

Chương trình “Hỗ trợ Sinh viên về quê ăn Tết” được tổ chức từ năm 2013 do Hội sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán.
Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 1

Chương trình được khởi động từ năm 2013 với nhiều nội dung ý nghĩa và đa dạng được Hội Sinh viên Việt Nam các cấp triển khai, nổi bật trong đó là hỗ trợ sinh viên vé xe miễn phí về quê ăn Tết; tặng quà Tết cho sinh viên; các đoàn thăm hỏi, chúc mừng năm mới sinh viên tại ký túc xá các trường cao đẳng, đại học, học viện và tại gia đình các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 2

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn, đón dịp Tết cổ truyền ấm áp, đoàn viên bên gia đình sau những tháng ngày học tập xa nhà. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp đến đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 3

Bạn Cao Văn Tùng (Hoàng Hóa – Thanh Hóa, sinh viên năm 2 Đại học Điện Lực) cho biết: “Trước ngày khởi hành, tâm trạng em rất háo hức khi năm nay có thể được về sớm để đoàn tụ cùng gia đình”.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 4

Đoàn xe gồm 34 chuyến sẽ thực hiện nhiệm vụ đưa 1490 sinh viên trên địa bàn Hà Nội đi qua 18 tỉnh thành để về sum vầy cùng gia đình trong dịp tết Đinh Dậu.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 5

Nguyễn Sinh Thượng (Sinh viên năm 3 Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội) chia sẻ: “Em biết được chương trình này thông qua Facebook vì thế nên em đã rủ mọi người cùng đăng ký. Đối với mỗi sinh viên xa nhà như bọn em, đây là một món quà rất ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 6

Ngoài được hỗ trợ xe miễn phí về tết, mỗi sinh viên còn được tặng một phần quà mang về với gia đình.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 7

Gương mặt ai cũng háo hức khi nghĩ đến việc được trở về đoàn viên với gia đình nhanh chóng.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 8

Các sinh viên háo hức nhận lì xì từ bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Thanh Phong.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 9

Lê Mai Anh (Sinh viên trường CĐ Sư phạm Trung ương) cho biết: “Những sinh viên xa nhà như bọn em gặp khá nhiều khó khăn mỗi cuối năm khi tìm xe về tết. Những lúc như thế, các xe thường bị nhồi nhét và giá cũng khá cao. Em phải ngồi chén chúc cùng với rất nhiều người khác trên xe và còn bị đội giá xe từ 230 ngàn đồng lên thành 270 ngàn đồng”.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 10

Chương trình được chia thành 2 đợt, Đợt 1 được tổ chức vào ngày 18/01 tại Hội trường Nhà văn hóa họcsinhsinhviênHà Nội. Sốsinhviênđược nhận hỗ trợ trong đợt này gần 1500sinhviên. Đợt 2 của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 19/1 hỗ trợ đưa gần 500 sinh viên về nhà.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 11

Trước khi lên xe, người hướng dẫn sẽ kiểm tra điểm danh và phân sinh viên về các chuyến xe theo tuyến.

Gần 1.500 sinh viên được đi xe miễn phí về quê ăn Tết - ảnh 12

Với những chuyến xe ấm áp, yêu thương, chương trình Hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết sẽ trở thành cầu nốiđưacác bạnsinhviênvềmọi miềnquê, sum vầyđónTếtcùng gia đình. Chương trình hứa hẹn đem đến một cáiTếtthật sự trọn vẹn và ý nghĩa đối với các bạnsinhviên.

Huy Phạm

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !