Địch bắn 88 năm chưa công nhận liệt sỹ: “Sẽ tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan"

Sau khi báo Infonet đã có bài phản ánh “Chuyện lạ ở Nghệ An: Hy sinh 88 năm nhưng vẫn chưa được công nhận… liệt sĩ”, UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản yêu cầu địa phương rà soát các chế độ chính sách, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan trong việc chậm trễ hồ sơ.

UBND huyện Thanh Chương yêu cầu UBND xã Thanh Mai kiểm điểm trách nhiệm đối với các các nhân, tập thể liên quan đến việc chậm trễ hồ sơ ông Đậu Cườu.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa cho biết, Ủy ban huyện đã có văn bản số 1512/UBND-LĐ,TBXH gửi UBND xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương về việc kiểm tra, rà soát các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. 

Theo ông Chiến, sau khi báo Infonet có bài phản ánh “Chuyện lạ ở Nghệ An: Hy sinh 88 năm nhưng vẫn chưa được công nhận… liệt sĩ”, UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản yêu cầu UBND xã Thanh Mai kiểm tra, rà soát cụ thể các chế độ chính sách liên quan đến đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn.

“Chúng tôi đã yêu cầu rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, các nhân có liên quan trong việc chậm đề nghị cấp trên giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với ông Đậu Cườu”, ông Chiến nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, sau khi nhận được hồ sơ do cán bộ chính sách nạp (nộp) lên Phòng chuyên môn của huyện (ngày 29/8/2019 - PV), UBND huyện Thanh Chương đã có tờ trình, hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An để tiếp tục xem xét, giải quyết trường hợp của ông Đậu Cườu.

Giấy xác nhận cụ Đậu Cườu bị địch xử bắn ở Rào Giang, Thanh Chương năm 1931.

Như Infonet đã có bài viết: “Chuyện lạ ở Nghệ An: Hy sinh 88 năm nhưng vẫn chưa được công nhận… liệt sĩ”, phản ánh sự việc đã 3 năm nay, gia đình ông Đậu Đình Hoành (SN 1964, trú ở xóm 2, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm hồ sơ đề nghị được công nhận liệt sỹ cho thân nhân là cụ Đậu Cườu (SN 1886) tham gia cách mạng, là Tự vệ đỏ bị địch bắt giam và xử bắn ở Rào Gang (Thanh Chương), hy sinh ngày 8/3/1931.

Ngày 6/5/2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3352/QĐ-NCC về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hi sinh, từ trần. Theo quyết định này, ông Đậu Đình Hoành (là thân nhân của ông Đậu Cườu) được hưởng mức trợ cấp một lần với số tiền 10 triệu đồng.

Ông Đậu Đình Hoành bức xúc trước việc chậm trễ giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho thân nhân.

Sau khi có Quyết định trợ cấp của tỉnh, gia đình ông Hoành làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho cụ Đậu Cườu. Thời điểm làm hồ sơ lần 1 là tháng 6/2016. Thấy lâu mà chưa được công nhận liệt sỹ, năm 2017, gia đình lên hỏi xã thì xã bảo hồ sơ đã nộp lên huyện. Nhưng khi lên đến phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương thì lại được tin, hồ sơ chưa được xã nộp lên.

Điều đáng nói, ngoài cụ Đậu Cườu, tại thời điểm đó cũng có 3 cụ (trú cùng địa phương) bị địch bắt và xử bắn gồm cụ Bùi Văn Giản, Đậu Phương, Nguyễn Mạnh Hách đều đã được công nhận liệt sỹ từ lâu.

“Cụ nhà tôi hy sinh đã 88 năm, gia đình làm hồ sơ nộp lên xã đã 3 năm nhưng vẫn chưa được công nhận liệt sỹ là sự thiếu trách nhiệm với người tham gia hoạt động cách mạng. Tại sao cụ nhà tôi lại không được (công nhận) là vô lý”, ông Hoành bức xúc nói.

Việt Hòa
Từ khóa: Chuyện lạ Nghệ An hy sinh công nhận liệt sỹ Đậu Cườu UBND xã Thanh Mai Thanh Chương kiểm điểm cá nhân tổ chức

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !