Đi đòi nợ, nhóm cho vay chém lìa tay 1 người không liên can

Bị cháu của con nợ thách thức nên nhóm giang hồ cho vay đã huy động thêm người đến để ăn thua và chém gần lìa tay 1 người can ngăn.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ 6 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Thanh Vượng (tự Còi, 30 tuổi), Hoàng Duy Đảng (27 tuổi), Nguyễn Khắc Tuấn (29 tuổi, cùng quê Thanh Hóa); Huỳnh Trọng Tiến (tự Lép, 32 tuổi, quê Quảng Nam), Võ Văn Kỳ (36 tuổi, quê Bến Tre) và Phạm Văn Quy (20 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đi đòi nợ, nhóm cho vay chém lìa tay 1 người không liên can.

Trước đây, Vượng cho bà Nguyễn Thị H (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vay tiền. Tối 19/11/2019, Vượng đến tận nhà bà H ở đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh để đòi tiền lãi góp.

Do bà H chưa thu xếp được nên có năn nỉ xin vài ngày nữa thanh toán nhưng Vượng không chịu.

Lúc này, anh Nguyễn Thành T (34 tuổi, là cháu ruột bà H) từ trong nhà đi ra gặp Vượng để nói chuyện, nhưng rồi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. T. lấy đoạn cây rượt đuổi khiến Vượng phải bỏ chạy thoát thân.

Vừa thoát được, Vượng huy động thêm nhiều đồng bọn mang theo các loại mã tấu, dao tự chế để quay lại tìm T trả thù.

Khi đến, nhóm đối tượng không tìm thấy vì T đang tắm trong nhà. Nhưng chúng quay sang rượt đuổi chồng bà H và đánh bà này.

Anh Nguyễn Minh E (34 tuổi, ngụ Q.Phù Nhuận), là bạn của anh T khi đó có mặt ở gần nên chạy đến can ngăn, khuyên nhủ giải quyết ôn hòa với nhau. Nhưng Vượng và đồng bọn quay sang gây hấn rồi dùng mã tấu tự chế tấn công, chém gần đứa lìa tay của anh E.

Sau khi gây án, Vượng và đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh E được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng thương tích 57% vĩnh viễn.

Biết Công an vào cuộc điều tra, truy lùng, Vượng và đồng bọn bỏ trốn. Khi thấy tình hình yên ắng, mới đây nhóm đối tượng quay về, tiếp tục hoạt động nghề cho vay thì bị lực lượng trinh sát phục kích tóm gọn.

Hiện Công an đang truy bắt các đối tượng có liên quan đến băng nhóm của Vượng.

Phước An

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !