Đêm không ngủ ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử chỉ sau 1 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà thầy trò HLV Didier Deschamps dành tặng nhân dân Pháp và những CĐV đội tuyển Pháp.

Không khí lễ hội thực sự đã diễn ra không chỉ trên đất nước Pháp mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội.

Đã có khoảng 1.000 người đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội để theo dõi trận chung kết World Cup 2018 diễn ra giữa 2 đội tuyển Pháp vs Croatia, và họ đã không phải thất vọng khi đội bóng áo lam dành chiến thắng 4-2 trước Croatia.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên ngay sau trận đấu, Ngài Bertrand Lortholary – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam – đã bày tỏ sự vui mừng về chiến thắng của đội tuyển Pháp.

“Những người hâm mộ đội tuyển Pháp, trong đó có cả người Pháp và người Việt Nam hôm nay đến đây để nhảy múa, để chia vui với chiến thắng của đội tuyển Pháp. Tôi nghĩ rằng như thế đã là ngày hội rồi.” Ngài Bertrand Lortholary nói.

Sau khi kết thúc trận đấu, Ngài Bertrand Lortholary - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - trả lời phỏng vấn các phóng viên với chiếc cúp mô hình trên tay.

Ngài Đại sứ chia sẻ cách đây tròn 20 năm, năm 1998, chính ông cũng đã hòa vào dòng người tại Đại lộ Champs-Elyses  ở Thủ đô Paris để mừng chức vô địch World Cup đầu tiên của đội tuyển Pháp.

Ngài Đại sứ chụp hình cùng những người hâm mộ tại Việt Nam.

Để phục vụ đông đảo lượng người đến theo dõi trận chung kết, Đại sứ quán Pháp đã lắp đặt hai màn hình lớn ở trong nhà và ngoài trời. Dưới đây là những hình ảnh do PV báo điện tử Infonet ghi lại:

Các CĐV người Pháp và người Việt Nam cùng reo hò mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp trong khuôn viên Đại sứ quán.

Giây phút chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu.

Hai nữ nhân viên phục vụ tại Đại sứ quán vui mừng sau khiKylianMbappe ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho đội tuyển Pháp.

Trời Hà Nội đổ mưa, nhưng các CĐV vẫn theo dõi trận đấu.

Các CĐV reo hò sau tình huốngKylianMbappe ghi bàn thắng ở phút 65.

Bên trong khu nhà có mái che là một màn hình cỡ lớn khác.

Giây phút tiền đạoAntoineGriezmann thực hiện thành công cú sút penalty nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Pháp ở phút 38.

Giây phút hồi hộp chờ đợi trọng tàiNestor Pitana xem lại màn hình VAR.

Bên ngoài khuôn viên sân vườn của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Các CĐV dõi theo một tình huống trong hiệp 1.

Các CĐV thích thú với việc vẽ quốc kỳ Pháp lên mặt.

Một cách trang trí độc đáo khác.

Một cách trang trí độc đáo khác.

Một cách trang trí độc đáo khác.

Một cách trang trí độc đáo khác.

Một cách trang trí độc đáo khác.

Một ngôi biệt thự trong khuôn viên Đại sứ quán được trang trí bằng ánh đèn 3 màu, tượng trưng cho 3 màu sắc trên quốc kỳ Pháp.

Một ngôi biệt thự trong khuôn viên Đại sứ quán được trang trí bằng ánh đèn 3 màu, tượng trưng cho 3 màu sắc trên quốc kỳ Pháp.

Một ngôi biệt thự trong khuôn viên Đại sứ quán được trang trí bằng ánh đèn 3 màu, tượng trưng cho 3 màu sắc trên quốc kỳ Pháp.

Nguyễn Tuân

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !