Đằng sau những “chiến binh” ung thư là gần 40.000 trái tim nhân ái

Chiến dịch “Sớm bảo vệ, Tự tin sống” đã thu hút gần 40.000 lượt tham gia, đóng góp hơn 467 triệu đồng xây dựng thư viện tóc giả, giúp xóa nhòa mặc cảm về vẻ ngoài khác biệt và mang đến sự tự tin cho các bệnh nhân ung thư.

Nhiều bệnh nhân ung thư hẳn đang cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến hơn một tháng qua, cộng đồng mạng đã sôi nổi chia sẻ “góp ô” và tham gia bảo hiểm bệnh ung thư để tiếp lửa tự tin cho họ. Gần 40.000 lượt tham gia từ những trái tim nhân ái đã chung sức trong chiến dịch “Sớm bảo vệ, Tự tin sống” do Vietcombank, FWD và Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức.

{keywords}
 

Chiến dịch có hai hình thức tham gia là mua FWD Bảo hiểm bệnh ung thư trên trang thương mại điện tử iFWD-Vietcombank và “góp ô” lan tỏa thông điệp ý nghĩa trên mạng xã hội. Sau 1 tháng triển khai (20/7 – 20/8/2020), cộng đồng đã chung tay đóng góp hơn 467 triệu đồng, tương đương 150 bộ tóc giả sẽ được trao tặng cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM.

Với mục tiêu cảnh báo về tình hình trẻ hóa ung thư tại Việt Nam, mang đến sự tự tin cho bệnh nhân ung thư, chiến dịch “Sớm bảo vệ, Tự tin sống” còn “thu hoạch” trái ngọt nhiều hơn thế. Như những vòng tròn gợn sóng lan dài rộng và không bao giờ dứt, hành động chung sức của hàng chục ngàn trái tim đã cùng nhau tạo nên gần 40.000 lượt tham gia như một khối đoàn kết vững vàng hướng về những chiến binh ung thư, tiếp thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh quái ác.

{keywords}
 

Chiến dịch cũng gióng lên hồi chuông nhắc nhở các bạn trẻ chú trọng hơn đến sức khỏe của mình, không nên vì quay cuồng trong guồng công việc, ăn uống qua loa, không dành đủ thời gian để nghĩ ngơi dẫn đến suy kiệt, và đặc biệt phải luôn chủ động nguồn tài chính để sẵn sàng ứng phó với rủi ro bệnh tật.

Như các đại sứ - các “chiến binh” ung thư trẻ tuổi Lê Hồ Ngọc Diễm, Trần Bảo Ngọc và Triệu Thị Thanh Trúc của chiến dịch “Sớm bảo vệ, Tự tin sống” đã nhận ra, rằng cuộc đời có những rủi ro khó lường trước, nhưng ý thức sống lành mạnh từ sớm, phòng ngừa ung thư từ khi còn trẻ và luôn “thủ sẵn” một gói bảo hiểm bệnh ung thư để có nguồn tài chính vững vàng, giúp chúng ta sống lạc quan, tự tin đương đầu với căn bệnh ung thư quái ác.  

{keywords}
 

Ngày nay, việc tham gia bảo hiểm bệnh ung thư đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt, với mức phí chỉ từ 99.000 đồng/mỗi năm, sản phẩm FWD Bảo hiểm bệnh ung thư chi trả 100% số tiền bảo hiểm ngay khi phát hiện bệnh ung thư cho dù bệnh đang ở giai đoạn nào với quyền lợi nhận được lên đến 500 triệu đồng.

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư có thể mua hoàn toàn online với 3 bước đơn giản trên trang thương mại điện tử iFWD-Vietcombank. Sản phẩm đã được Ban tổ chức Asia Insurance Award 2019 vinh danh ở giải thưởng “Sản phẩm mới đột phá của năm” ở quy mô toàn châu Á.

 Mỹ Hoa

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !