Đà Nẵng: Thuyền trưởng tử vong trên biển, nghi do ngộ độc cá nóc

Chiều 13/9, Thiếu tá Phạm Đình Tân, quyền Chỉ huy trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng cho hay, sáng cùng ngày, tàu của Hải đội 2 đã đưa 3 ngư dân nghi ngộ độc thực phẩm vào bờ, chuyển viện cấp cứu. Chủ tàu cá đã tử vong, được các ngư dân còn lại trên tàu chuyển vào sau.

Trước đó, tối 12/9, tàu cá ĐNa 90421 của ông Lê Văn Dỏng, (trú tổ 49, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê TP Đà Nẵng) gồm 9 lao động ra khơi đánh bắt tại vùng biển Thừa Thiên – Huế. Đến khuya, mọi người trên tàu tổ chức ăn khuya với một số cá đánh bắt tại chỗ và rau quả đem theo.

Ngư dân tàu cáĐNa 90421 nghi bị ngộ độc cá nóc được đưa lên tàu của Hải đội 2 BĐBP Đà Nẵng... (Ảnh do Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cung cấp)

Tuy nhiên, khoảng 2h00 ngày 13/9 thì 5 ngư dân có dấu hiệu ngộ độc, mỏi mệt, nôn mửa, chóng mặt... Trong đó, người xuất hiện triệu chứng nặng nhất là chủ tàu kiêm thuyền trưởng Lê Văn Dỏng (44 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Đến 5h sáng, ông Dỏng lên cơn co giật rồi tử vong.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều động tàu Hải đội 2 cùng quân y và bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn trương đến hiện trường cứu nạn. Theo nhận định ban đầu, các ngư dân nói trên có các triệu chứng nguy kịch nghi là do ngộ độc cá nóc.

Tàu Biên phòng đã khẩn trương đưa các nạn nhân quay vào bờ để cứu chữa.

Ngay sau khi vào bờ, các ngư dân này được đưa lên xe cấp cứu, chuyển tới Bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.

Đến 9h25 cùng ngày, 3 ngư dân bị ngộ độc nặng gồm Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) cùng ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, được đưa vào bờ, chuyển đến Biện viện Đà Nẵng cấp cứu.

Riêng thi thể thuyền trưởng Lê Văn Dỏng được các thành viên còn lại trên tàu cá ĐNa 90421 đưa về sau. Đáng chú ý, một trong 3 nạn nhân được đưa về trong buổi sáng phủ nhận việc bị ngộ độc do ăn cá nóc. Theo người này, từ trước đến nay mọi người đều loại bỏ cá nóc khi đánh bắt được. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hải Châu
Từ khóa: Đà Nẵng ngư dân ngộ độc cá nóc biên phòng Thừa Thiên - Huế quận Thanh Khê

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !