Đà Nẵng: Phạt tài xế 40 triệu đồng, tịch thu 1,3m3 gỗ Re hương quý hiếm

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất thủ tục xử phạt một tài xế từ Gia Lai vận chuyển trái phép gỗ Re hương thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA qua địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 2/3, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1980, lái xe tải BKS: 81C-164.21, thường trú tại tổ dân phố số 08, thị trấn Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng phát hiện, xử lý xe tải81C-164.21 vận chuyển trái phép gỗ Re hương thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm IIA qua địa bàn TP (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp)

Trước đó, đêm 21/2, từ nguồn tin báo của quần chúng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) đã tổ chức mật phục và tiến hành kiểm tra xe tải BKS: 81C-164.21 đang lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân qua địa bàn TP Đà Nẵng hướng ra Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe 81C-164.21 vận chuyển gỗ mít vườn, nhưng trong đó có cả một số gốc, rễ gỗ Re hương (Xá xị) - loại gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIA, có trọng lượng 1.300 kg (tương đương 1,3m3 gỗ tròn) không có hồ sơ chứng từ chứng minh là gỗ hợp pháp. 

Qua đấu tranh tài xế Nguyễn Hồng Thái khai nhận, đã mua và vận chuyển số gỗ trái phép nêu trên ra Bắc tiêu thụ. Sau thời gian điều tra, làm rõ, ngày 2/3, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục xử phạt tài xế Nguyễn Hồng Thái 40 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ Re hương kể trên.

Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng tái thả về lại môi trường tự nhiên cá thể Khỉ đuôi lợn do gia đình ông Bùi Đình Toàn giao nộp.

Cùng ngày, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cũng cho biết vừa tiến hành thả về lại môi trường tự nhiên 1 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) có trọng lượng 10kg, được ông Bùi Đình Toàn (sinh năm 1956, trú tổ 23, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) bàn giao.

Ông Bùi Đình Toàn cho biết, ông phát hiện cá thể Khỉ đuôi lợn này khi đang chạy nhảy qua các khu nhà kiếm ăn, nên bắt giữ lại và gọi điện cho Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đến tiếp nhận. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) đã tiến hành thả cá thể Khỉ đuôi lợn này về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 12 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng).

HẢI CHÂU

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !