Đà Nẵng: Khách Hàn Quốc cách ly được mời cơm đặc biệt, tặng đặc sản

Trước khi đoàn khách Hàn Quốc lên máy bay về nước, Đà Nẵng đã mời mỗi người một suất cơm Hàn Quốc đặc biệt và tặng mỗi người món quà đặc sản Đà Nẵng là bánh khô mè bà Liễu, café thượng hạng Tourane.

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin về việc đoàn khách Hàn Quốc đã cách ly tại đây trở về nước trên chuyến bay đêm qua 25/2 sau khi từ TP Daegu, tâm dịch COVID-19 của xứ Hàn, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trưa 24/2.

Đoàn xe chở hành lý...

Theo đó, đoàn khách Hàn Quốc đi chuyến bay cất cánh lúc 0h giờ ngày 26/2. Chuyến bay suôn sẻ, không có phát sinh gì.

Trước khi đoàn khách Hàn Quốc lên máy bay về nước, theo sự chỉ đạo của TP thì ngành y tế Đà Nẵng đã mời mỗi người một suất cơm Hàn Quốc đặc biệt. Sở Du lịch cũng tặng quà cho tất cả các thành viên. 

và đưa các du khách Hàn Quốc đang cách ly tại Bệnh viện Phổi ra sân bay Đà Nẵng khuya 25/2 để trở về nước (Ảnh do Sở TT-TT Đà Nẵng cung cấp)

Trước đó, khuya 25/2, ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin cho PV Infonet, tối cùng ngày, trước khi đoàn khách Hàn Quốc nêu trên lên máy bay về nước, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Phổi trao thư của Giám đốc Sở, mong các du khách thấu hiểu và thông cảm cho những bất tiện do yêu cầu phòng chống dịch bắt buộc.

Ông Huỳnh Đức Trung cũng cho biết, kèm theo bức thư, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng gởi tặng mỗi du khách Hàn Quốc một món quà nhỏ đặc sản Đà Nẵng là bánh khô mè bà Liễu, café thượng hạng Tourane.

"Do bị cách ly nên lãnh đạo Sở Du lịch nhờ anh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi thay mặt trao thư và quà cho các du khách!” – Ông Huỳnh Đức Trung cho hay.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Đức Trung cho biết thêm, tối 25/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không chỉ gửi thư "thành thật xin lỗi vì sự bất tiện" do buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVD-19 cho các du khách cũng như cộng đồng mà còn chỉ đạo mời đoàn khách này một bữa cơm Hàn Quốc đặc biệt ngay trước khi họ lên máy bay về nước.

“Tôi nghĩ, nếu không bị cách ly, chắc lãnh đạo TP và lãnh đạo Sở Du lịch sẽ đến trực tiếp. Chi tiết cụ thể việc mời cơm như thế nào thì anh nên hỏi anh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi để rõ thêm, vì chỉ có ảnh mới trực tiếp tiếp xúc với những vị khách đang cách ly này!” - Ông Huỳnh Đức Trung.

Cách hành xử thấu tình, đạt lý của lãnh đạo TP cũng như Sở Du lịch, Sở Y tế Đà Nẵng nhằm chia sẻ với các du khách Hàn Quốc đến du lịch nhưng phải thực hiện cách ly và phải về nước do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Việc thông tin đầy đủ, chính xác về cách hành xử của Đà Nẵng là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa trong bối cảnh phía Hàn Quốc, trong đó có một số người trong đoàn khách đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đưa lên mạng xã hội và truyền hình Hàn Quốc những thông tin, hình ảnh sai lệch chỉ trích chính quyền TP Đà Nẵng và cho rằng họ “bị giam cầm, phải ăn uống tồi tệ”!

Cùng với thư của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, tối qua 25/2, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã có thư (bằng hai thứ tiếng Việt, Hàn) gửi các du khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch Daegu, phải cách ly và trở về nước. Bức thư nêu rõ: 

Thư của Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi các du khách Hàn Quốc trở về nước trên chuyến bay đêm 25/2

“Như chúng ta đã biết hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, trong đó có địa phương của Quý khách là TP Deagu, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Chính vì vậy, Chính phủ các nước trong đó có Hàn Quốc đang tích cực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh.

Đối với TP Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh đó dù là một yêu cầu bắt buộc, một hành động bất khả kháng song sẽ đem lại một số bất tiện cho Quý khách.

Vì mục đích cao cả là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng trong đó có cả Quý khách, chúng tôi thành thật mong Quý khách thấu hiểu và thông cảm. Sự chia sẻ, ủng hộ của Quý khách vào thời điểm này sẽ góp phần quan trọng cho công tác kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Tất cả chúng ta đều cầu mong dịch bệnh sớm qua đi để người dân Đà Nẵng, Daegu cũng như các địa phương của hai nước tiếp tục được thực hiện nhu cầu tham quan, du lịch của mình.

Một lần nữa, chúng tôi thành thật lấy làm tiếc và kính mong Quý khách thông cảm. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ và xây dựng điểm đến Đà Nẵng “An toàn - Thân thiện – Hấp dẫn”, mang đến sự an tâm và hài lòng cho Quý khách. Chân thành chúc Quý khách cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành”.

PV

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !